🦉 Trước khi chính thức dụng binh, đây là cách Lănh đạo Iran – Israel dùng mồm đánh qua đánh lại hơn 10 năm qua:
2013 – Khamenei: “Israel là con chó dại bẩn thỉu, không xứng là con người.”
2015 – Khamenei:
- “Israel sẽ không tồn tại trong 25 năm nữa.”
- “Chết cho Mỹ! Chết cho Israel!” – rồi chúc dân Iran được… Chúa ban thưởng.
2021 –Thủ tướng Bennett (Israel):
- “Iran đă vượt mọi ranh giới đỏ, lời nói không chặn nổi máy ly tâm.”
- “Israel sẽ không bao giờ để Iran có vũ khí hạt nhân.”
2022 –Thủ tướng Lapid (Israel):
- “Lời nói và đàm phán không hiệu quả. Chỉ có vũ lực mới ngăn Iran!”
- Lapid tại LHQ: “Phải đặt mối đe dọa quân sự thật lên bàn. Nói ít thôi, hành động đi.”
2023 – Khamenei: “Israel đang tan chảy dần v́ chiến tranh Gaza.”
2024 – Khamenei:
- “Hamas tấn công Israel là hợp pháp, hợp lư!”
- “Kháng chiến sẽ không lùi bước. Israel không thể hạ nổi Hamas, Hezbollah.”
2025 –Thủ tướng Netanyahu (Israel):
- “Iran đă đủ uranium để chế 9 quả bom. Nếu không ngăn, vài tuần nữa sẽ nổ thật.”
- “Người Do Thái sẽ không để xảy ra thêm một vụ diệt chủng hạt nhân.”
14/6/2025 – Khamenei: “Israel đă khơi mào một cuộc chiến. Chúng tôi không để họ đánh rồi chạy.”
- Bộ trưởng Quốc pḥng Katz (Israel): “Nếu Khamenei c̣n bắn, Tehran sẽ bị thiêu rụi.”
🦉 Tóm lại: thay v́ bắn tên lửa, hai nước thi làm thơ về Jerusalem – biết đâu giành được cả giải Hoà b́nh lẫn giải Nobel!
__________________
|