|
Lời nói không khéo, rước họa vào thân: Khamenei và giới ngoại giao Iran vạ miệng, bị Trump trừng phạt nặng nề.
Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Khamenei, vốn được xem là nhân vật quyền lực, lại buông lời khoe khoang thiếu suy nghĩ. Ông ta từng trốn dưới hầm tránh nguy hiểm, nay lại lên tiếng tự đắc, tuyên bố rằng “quân đội và nhân dân Iran đã khiến liên minh Mỹ và Israel chạy dài, sợ hãi”. Những lời này không chỉ thiếu căn cứ mà còn bị Tổng thống Trump thẳng thừng bác bỏ. Trump công khai chỉ trích, cho rằng một người như Khamenei không xứng đáng với danh xưng “lãnh tụ tối cao” khi liên tục đưa ra những phát ngôn sai sự thật và kiêu ngạo.
Chưa dừng lại, Khamenei tiếp tục thách thức bằng những lời lẽ ngông cuồng: “Mỹ đã thất bại thảm hại trong việc phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran”. Phát ngôn này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến căng thẳng leo thang.
Trong khi đó, giới ngoại giao Iran cũng không kém phần thiếu khôn ngoan. Một quan chức ngoại giao Iran, với giọng điệu trịch thượng, yêu cầu Trump “bỏ qua chuyện Khamenei, ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức”. Chưa hết, họ còn công kích Israel, chế giễu rằng “Israel phải cầu cứu “bố" Trump để xin Iran ngừng bắn tên lửa, khi các thành phố của họ bị tàn phá”.
Những lời lẽ thiếu kiềm chế này khiến Trump nổi giận. Ban đầu, Trump dự tính nới lỏng cấm vận, mở đường cho Iran tiếp cận 30 tỷ USD để tái thiết sau chiến tranh. Tuy nhiên, trước thái độ và cách hành xử của cả Khamenei lẫn giới ngoại giao Iran, Trump quyết định siết chặt cấm vận hơn nữa. Hậu quả là Iran mất trắng khoản tiền khổng lồ, đẩy đất nước vào tình thế khó khăn hơn.
Chỉ vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ, Iran đã phải trả giá đắt. Trong khi đó, các quốc gia khác, như Trung Quốc, dường như cẩn trọng hơn, không dám buông lời bừa bãi vì e ngại phản ứng mạnh mẽ từ Trump. Iran, với sự kiêu ngạo và thiếu khéo léo, đã tự chuốc lấy thất bại chỉ vì “cái miệng” không biết kiểm soát.
|