Quá nhanh quá nguy hiểm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã chính thức trả lời báo chí, lên tiếng “quan ngại sâu sắc” về việc tàu thăm dò của Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sau hẳn hơn ba tuần chiếc tàu này thăm dò ở Biển Đông và sau khi Việt Tân đã lên bốn bài viết về chủ đề này. Mà mỗi khi thấy chị Hằng lên tiếng, là biết trước tàu Trung Quốc sắp rút về nước rồi. Hay không?
Như chúng tôi đã đưa tin, tàu thăm dò Bie Diao 996 (Bắc Điều 996) là loại tàu khảo sát/nghiên cứu loại lớn nhất của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam từ giữa tháng 6/2025. Tàu loanh quay ở khu vực ngoài khơi tỉnh Phú Yên khoảng 170 hải lý, làm gì ngoài đó không biết đến tận thời điểm này.
Tuy nhiên, từ đó đến nay chưa thấy chính quyền Việt Nam lên tiếng, dù chỉ là Bộ Ngoại giao “quan ngại”, còn bên quân đội thì đang mải tập diễu binh và cũng im thin thít từ đó đến nay đã hơn ba tuần.
Nay tự nhiên thấy Việt Nam lên tiếng, bằng kinh nghiệm từ những lần trước, chúng tôi mạnh dạn dự đoán là tàu Bắc Điều 996 cũng sắp về nước rồi. Cho chị Hằng lên tiếng cho có lệ, vuốt đuôi vậy thôi. Chứ chẳng nhẽ không nói gì thì cũng nhục quá.
Vậy đó, khi nào ĐCSVN còn giữ cái gọi là “4 tốt, 16 chữ vàng” láng giềng hữu nghị, cùng chung một chế độ với chính quyền Bắc Kinh, thì được phép cho nói mới được nói, còn bảo im thì phải im.
Võ Tuấn
__________________
|