Ở đời, nếu ăn bậy thì mắc bệnh, nếu bệnh mà uống thuốc sai thì cũng toi mạng, chẳng phải là chuyện đùa đâu??
Lúc trước người Việt mình còn lệ thuộc bởi người Pháp, nhưng phải công nhận thuốc men họ chế ra rất công hiệu (kể cả lúc sau này) vì họ không chạy theo lợi nhuận, làm giàu bất chính mà chỉ muốn cứu giúp giải quyết bệnh tật cho nhân loại. Tiếc thay, ở Mỹ này thì lại khác. Chúng ta hàng ngày phải chứng kiến các quảng cáo về thuốc men rất sôi nổi, nhưng khi uống thuốc trị bệnh này lại phát sinh ra bệnh khác. Thí dụ, lỡ bị đau nhức, tọng vô Tylenol vô, nếu uống lâu kéo dài sẽ bị loét bao tử, hại gan, hư thận,... Và rất nhiều chuyện phản ứng phụ của thuốc từ các hãng dược nỗi tiếng khác.
Nay ông Trump ký luật để tiết kiệm ngân sách cả ngàn tỷ trong đó cắt giảm hỗ trợ cho bảo hiểm sức khỏe, nên chúng ta sẽ thấy bệnh viện đóng cửa, phòng mạch dẹp tiệm, tiền thuốc tăng cao và sự thanh lọc dân số sẽ bắt đầu có tác dụng ở đất Mỹ này!! Đau thật!!
|