
CÓ CHA LÀM TO, KHỎI LO TRANH CỬ
Ngày 7/7, “thái tử Đảng” Tô Long – con trai Tô Lâm được ông Lương Cường đích thân trao Huân chương Quân công hạng Ba. Không phải v́ chiến công từ chiến trường, mà là chiến công từ… huyết thống.
Chưa đầy 48 tiếng sau, ngày 9/7, “thái tử Đảng” Nguyễn Thanh Nghị – con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng được “gắp” ngồi vào ghế Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, một vị trí kín tiếng nhưng có sức nặng điều phối chính trị đáng kể.
Sau sáp nhập, TP.HCM ph́nh to trở thành siêu đô thị, chiếm gần 25% GDP cả nước. Nắm được hệ thống Đảng nơi đây chẳng khác nào nắm ch́a khóa vào Bộ Chính trị.
Không cần phải làm Chủ tịch, không cần ra mặt ồn ào như Bí thư Thành ủy, chỉ cần ngồi ở bàn cờ sau cánh gà, nhưng lại là "người giữ then cửa" cho nhân sự toàn thành phố, có tiếng nói quan trọng khi quyết định bổ nhiệm, kỷ luật hay quy hoạch cán bộ.
Hai ngày, hai “thái tử”, một người nhận huân chương, một người nhận chức vụ. Ḍng máu đỏ đúng là vẫn lưu thông mạnh mẽ trong cơ chế.
Xem ra, trong cuộc chiến chính trị thời nay, không cần tài, chỉ cần “Thái Thượng Hoàng” ở nhà vẫn khỏe th́ “Thái tử” cứ thế mà lên ngôi.
Cô Ba