
Các “đồng chí” cộng sản đang rục rịch bảo nhau rằng ông Đinh La Thăng... vô tội. Nếu sự thật đúng như vậy thì quả rất tuyệt vời. Vậy thì chắc chắn sắp tới sẽ có một chiến dịch: truy tố toàn bộ điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán, những kẻ đã góp phần nhốt một người “vô tội” suốt nhiều năm qua.
Có dám không? Hay chỉ là chiêu trò cũ: phe cũ thì bị coi là tội phạm, phe mới lên thì là đồng chí, là “bị oan”?
Mỗi lần đổi gió nội bộ, lại có người “được giải oan”. Ấy thế mà chẳng thấy ai đứng ra quy trách nhiệm những người đã kết án tội họ trước đó. Luật pháp đã trở thành vở diễn cho dân xem, còn người viết kịch bản là ai thì chắc dân cũng hiểu rõ.
“Chống tham nhũng” chỉ là cái tên gọi nghe cho sang, nhưng thực ra chỉ là cuộc dọn dẹp nội bộ bằng luật: thích thì ghép, cần thì gỡ. Người không cùng phe thì sẽ được gắn tội danh “lợi dụng chức vụ”, còn cùng phe lại là “nhiệt huyết đổi mới”.
Nếu Đinh La Thăng thực sự vô tội, thì tất cả hệ thống tư pháp đã phạm tội nghiêm trọng. Còn ngược lại, nếu ông ta không vô tội, thì những kẻ đang đòi thả ông ta là gì? Là chống phá nhà nước, hay chỉ là... phe mới cầm cờ?
Nền “tư pháp cách mạng” Việt Nam – nơi công lý chỉ tồn tại nếu đứng đúng hàng, ngồi đúng ghế!
LinhLinh