
Ngày 19/7/2025, con tàu du lịch Vịnh Xanh 58 chở 49 người, gồm 46 hành khách và 3 thuyền viên, rời cảng quốc tế Hạ Long để tham quan vịnh.
Chỉ 35 phút sau, tàu gặp giông lốc dữ dội và bị lật úp chỉ trong vài giây, khiến 35 người t.ử vong, 4 người hiện vẫn còn mất tích.
Và rồi, như mọi thảm họa từng diễn ra, những người sống sót vật lộn với nỗi đau, còn các cơ quan chức năng thì thi nhau phủi tay.
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra:
- Tại sao tàu Vịnh Xanh có quy chuẩn cao hơn tiêu chuẩn Quốc gia lại dễ dàng bị lật úp chỉ trong vài giây như vậy?
-Trung tâm khí tượng chỉ ra bản tin cảnh báo lúc 13h30, khi tàu đã xuất bến. Vậy sau khi xuất bến thì tàu muốn đi đâu mặc kệ, không ai còn trách nhiệm cảnh báo?
-14h05 Trung tâm Quản lý Vịnh Hạ Long xác nhận tàu Biển Xanh 58 mất tín hiệu GPS, rõ ràng lúc này cứu hộ đã có thể cần tiếp cận tàu ngay nhưng tại sao phải đến hơn 3 tiếng sau, cứu hộ mới tiếp cận hiện trường?
-Lấy lý do thời tiết không phù hợp nên không dùng trực thăng cứu hộ, vậy trực thăng để trình diễn lúc trời quang mây tạnh hay sao?
Không chỉ một lỗ hổng, mà cả hệ thống từ quản lý tàu, khí tượng, du lịch đến cứu hộ đều có vấn đề. Nhưng tất cả đều bận giải thích, không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Mỗi người một câu trả lời rời rạc, không ai nhận lỗi, không ai xin lỗi , không ai đứng ra xin từ chức.
Cô Ba