
“Lỗi kỹ thuật” hay kế hoạch lớn?
Tưởng như trò đùa, nhưng trên sóng truyền hình quốc gia, VTV lại biến nó thành hiện thực. Khi Thái Lan và Campuchia nổ súng căng thẳng biên giới, thì bản tin của VTV lại cẩn thận, rõ ràng: “Thái Lan và Việt Nam xảy ra xung đột quân sự.”
Chẳng biết là lỗi kỹ thuật hay một cú “sáng tạo” không thể nào độc đáo hơn, VTV đang âm thầm “định sáp nhập” luôn Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam mà chẳng cần tuyên bố hay thương thảo gì.
Nếu đúng như vậy, có lẽ người dân Việt Nam nên chuẩn bị tinh thần cho “bản đồ mới” mà VTV đã vẽ sẵn - một bản đồ chỉ tồn tại trên sóng truyền hình, còn ngoài đời thì… chưa chắc.
Không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối VTV khiến người xem “té ngửa” vì những pha tin tức chắp vá, sai lệch, thiếu kiểm chứng. Cái sai ở đây không chỉ là sự tắc trách, mà còn là biểu tượng của một hệ thống truyền thông nhà nước hoạt động theo “kịch bản trên trời” chứ không phải sự thật khách quan.
VTV không chỉ làm khán giả hoang mang, mà còn biến những sự kiện quốc tế nghiêm trọng thành… trò cười.
Trong khi đó, người dân vẫn phải đóng thuế để duy trì cái loa chỉ biết “phát sóng theo lệnh,” không dám, không thể, và cũng không biết phải làm thế nào để nói thật.
Và cứ thế, mỗi lần VTV “lỡ lời,” người dân lại phải “ngậm bồ hòn làm ngọt,” còn VTV thì… tiếp tục “xin rút kinh nghiệm.”
LinhLinh