yên tâm đi, có lảo Tập từng thề thốt với Putin là "cứ đánh sập bọn phát xít Ukraina đi, súng đạn có ta lo rồi"! Nếu không tin, vô đây đọc nè:
...(trích)..."Ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện được cho phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, trong khi quân đội Nga nhận phần lớn đạn dược từ Triều Tiên"...(hết trích).
Một thằng thì lo súng đạn, bày ra chuyện tập trận để chuyển giao thêm vũ khí, tàu bè cho Putin, còn thằng lùn Ũn Ĩn thì sằn sàng đem hàng chục ngàn tấn đạn dược cùng với bọn lính chết đói chở bằng xe lửa qua để thế mạng cho bọn lính Nga chết nhát ở ngoài chiến tuyến Ukraina.
|