UBND TP.Hà Nội vừa phát lệnh phải dẹp bỏ toàn bộ chợ cóc, chợ tạm, đồng thời xóa sổ 700 điểm gi.ết mổ nhỏ lẻ trong năm 2025. Tuyên bố nghe rất “văn minh đô thị”, nhưng ai cũng hiểu đây là cú đánh trực diện vào kế sinh nhai của tầng lớp nghèo, những người bán mớ rau, quả trứng, con cá để nuôi con ăn học.
Chợ cóc, chợ tạm tồn tại cùng người dân vì những chợ này gần nhà, không tốn mặt bằng, nên giá rẻ hơn siêu thị. Cấm chợ cóc, chợ tạm đồng nghĩa với việc người bán hàng rong mất đường sống, còn người mua buộc phải vào chợ chính quy hoặc siêu thị với giá thực phẩm chắc chắn tăng mạnh.
Điều đáng sợ là chiến dịch đuổi hàng rong này tại Hà Nội và TP.HCM lại diễn ra song song với việc cấm xe xăng, mở đường cho xe điện.
Dân có quyền đặt câu hỏi: dọn sạch vỉa hè là để vì môi trường, hay để trải thảm đỏ cho đại gia dựng trạm sạc và mở chuỗi siêu thị?
Chiến dịch “làm sạch thành phố” sao giống như đang quét sạch người nghèo thì đúng hơn.
Đó là xóa sổ kẻ yếu để chia phần miếng ăn cho kẻ mạnh.
Cô Ba