Tổng thống Trump đã đích thân trao tận tay 'bức thư hòa bình' tuyệt đẹp do Đệ nhất phu nhân Melania Trump viết cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Fox News có được bức thư mà Putin đã đọc trước phái đoàn Hoa Kỳ trong cuộc họp quan trọng của Tổng thống Trump tại Anchorage, Alaska.
Tổng thống Trump đã tới Anchorage, Alaska vào thứ sáu để gặp Tổng thống Vladimir Putin nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Đệ nhất phu nhân Melania đã viết một lá thư cho Putin khuyến khích ông chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình.
Theo Fox News :
“Kính gửi Tổng thống Putin, Mọi đứa trẻ đều có chung những giấc mơ thầm lặng trong tim, dù được sinh ra ngẫu nhiên ở vùng nông thôn mộc mạc của một quốc gia hay một trung tâm thành phố tráng lệ. Chúng mơ về tình yêu, về khả năng và sự an toàn khỏi nguy hiểm.”
“Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ tương lai. Là những người lãnh đạo, trách nhiệm nuôi dưỡng con cái chúng ta vượt ra ngoài sự thoải mái của một số ít người.”
“Không thể phủ nhận, chúng ta phải nỗ lực xây dựng một thế giới đầy phẩm giá cho tất cả mọi người—để mỗi tâm hồn đều được thức tỉnh trong hòa bình, và để tương lai được bảo vệ trọn vẹn. Một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa ngài Putin, và tôi chắc ngài cũng đồng ý, là con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc sống của mình bằng sự thuần khiết—một sự ngây thơ vượt lên trên địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng.”
"Ngài Putin, một mình ngài có thể khôi phục tiếng cười du dương của các em. Bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này không chỉ là phục vụ riêng cho nước Nga, mà còn phục vụ cho cả nhân loại."
“Một ý tưởng táo bạo như vậy vượt qua mọi ranh giới của con người, và ngài, ngài Putin, hoàn toàn xứng đáng để hiện thực hóa tầm nhìn này chỉ bằng một nét bút ngày hôm nay,” bà viết. “Đã đến lúc rồi.”