
Tiếp nối Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng cũng hào hứng nghiên cứu “đề án chuyển đổi xanh”. Nghe thì văn minh, hiện đại, nhưng cái lý do đưa ra mới thật sự đáng bật cười: “Theo ý kiến của người dân, thành phố nên cân nhắc kế hoạch chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang xe máy điện tại khu vực trung tâm.”
Nhưng khoan, “người dân” nào ở đây vậy? Dân đi làm thì lo cơm áo gạo tiền,chật vật với tiền chợ, tiền học, tiền nhà, tiền trả góp mua xe máy xăng còn chưa trả xong, có ai rảnh giơ tay xin “bỏ xe xăng, sắm xe điện” đâu?
Sự thật thì “ý kiến nhân dân” này nghe quen quen, giống ý kiến Vượng Vin thì đúng hơn. Chẳng phải cách đây một tháng, UBND Đà Nẵng vừa ký bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi xanh với Vingroup đó sao? Thỏa thuận đã ký xong, kịch bản đã soạn sẵn, giờ chỉ cần thêm một lớp phấn son: “nghe theo tiếng dân”.
Kịch bản này quen lắm, ép được dân thành phố lớn đổi sang xe điện thì dân tỉnh sẽ nối gót theo sau. Và biết đâu mai này sẽ có thêm một câu thần chú mới: “Theo ý kiến nhân dân cả nước, nên bỏ hết xe xăng để ủng hộ xe điện.”
Cô Ba