Divider-In-Chief ban đầu đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vụ ám sát Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA và là chiến binh bảo thủ, và đã nhận được một số lời nhắc nhở tàn bạo về những phát biểu trước đây của ông.
Theo tờ The Gateway Pundit đưa tin , Kirk đã qua đời sau một vụ ám sát tại một sự kiện ở khuôn viên trường Đại học Utah Valley ở Orem vào thứ Tư.
Các video từ hiện trường ghi lại cảnh một phát súng bắn trúng cổ Kirk khi anh đang phát biểu trước các sinh viên dưới một chiếc lều bạt trong buổi hỏi đáp.
Cựu Tổng thống Barack Obama đã đáp trả vụ ám sát bằng cách nói rằng gia đình ông đang cầu nguyện cho gia đình Kirk, nhưng trước đó đã tuyên bố rằng không biết nguyên nhân nào đã gây ra vụ bạo lực.
Anh ta nghĩ mình đang lừa ai vậy?
Obama viết: "Chúng ta vẫn chưa biết động cơ của kẻ bắn và giết Charlie Kirk, nhưng loại bạo lực đê hèn này không có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta".
“Michelle và tôi sẽ cầu nguyện cho gia đình Charlie tối nay, đặc biệt là vợ anh ấy là Erika và hai đứa con nhỏ của họ.”
Tất nhiên, Obama và những người ủng hộ ông đã góp phần mở đường cho loại bạo lực này.
Ai có thể quên những câu trích dẫn này của cựu tổng thống?
“ Cãi vã với hàng xóm, làm họ khó chịu.”
“Nếu họ mang theo dao , chúng tôi mang theo súng.”
Người dùng X đã nhanh chóng nhắc nhở Obama về thực tế tàn khốc này.