Quote:
Originally Posted by Be_True
Một cô gái đến gần 1 cặp trai gái và nói với người đàn ông "anh ơi em có bầu". Cô bồ của chàng trai tán cho anh ta 1 bạt tay và nói "chúng ta chia tay" rồi bỏ đi. Người dằn ông chưng hửng quay sang cô gái "cô có bầu mắc mớ gì tui". Cô gái đáp "anh vui lòng đừng hút thuốc".
Người nghe và suy diễn sau đó hành động theo ý mình vậy ai chịu trách nhiệm cho "hậu quả".
|
ủa… trào máu họng mà chưa chết hả? Bắt chước thằng nhọ khỉ dùng đít bò suy nghĩ bịa đặt chuyện ruồi bu cá ngựa vớ va vớ vẩn? Chiện… nầy xuất xứ từ đâu vzậy bò????????? Có thì viết không có thì ăn cỏ… mấy người lặt hái đi đừng cố rán lên gân cổ rốnggg bừa bãi linh tinh.