Một câu chuyên khá lâm ly, kỳ lạ, chỉ mong sao không do AI "chế biến, xào nấu" ra, vì có nhiều điểm hoàn toàn không hề hợp lý hợp tình.
Người phụ nữ có bầu đến 9 tháng mà không hề hay biết gì cả (dù đã từng có con), từ các triệu chứng của cơ thể đến việc mang nặng đẻ đau! Tiếc thay câu chuyện chỉ cho biết đứa bé gái do bà Helen đã sinh ra nhưng không nhắc đến cân nặng là bao nhiêu mà chỉ nói đến đứa bé 2 kg ở Nam Hàn đã không sống sót do lổi lầm của người mẹ (mà cũng không nói là cô gái này là bao nhiêu tuổi?)
Nói chung, một đứa bé sinh ra đời, mạnh khỏe, trọn vẹn, không có khuyết điểm nào, âu cũng là phước đức Trời ban, nên cứ nhận lấy mà thôi!!
|