Kamala Harris tiết lộ ai là người đầu tiên bà chọn làm bạn đồng hành và lý do bà cuối cùng đã từ chối người đó để chọn Tampon Tim Walz
Kamala Harris đã tiết lộ độc quyền rằng Thống đốc Minnesota Tim Walz không phải là lựa chọn ban đầu của bà cho vị trí ứng cử viên phó tổng thống mà chỉ là một lựa chọn dự phòng. Mục tiêu đầu tiên của bà là một người phù hợp hơn với giới trí thức Dân chủ và thuộc "tầng lớp được bảo vệ".
Tờ Atlantic có được một đoạn trích từ cuốn sách sắp ra mắt của Harris mang tên "107 Days", trong đó nói rằng Harris rất muốn chọn người bạn thân của mình, Pete Buttigieg, làm cộng sự, nhưng cuối cùng cảm thấy rủi ro là quá lớn.
Lý do là gì? Bà cảm thấy nước Mỹ quá cố chấp khi chấp nhận một người đàn ông đồng tính đã kết hôn làm phó tổng thống, đặc biệt là khi một phụ nữ da đen tình cờ kết hôn với một người đàn ông Do Thái đang dẫn đầu liên danh của đảng Dân chủ.
“(Buttigieg) sẽ là một đối tác lý tưởng—nếu ông ấy là một người đàn ông da trắng dị tính,” Harris viết. “Nhưng chúng ta đã đòi hỏi rất nhiều ở nước Mỹ: chấp nhận một người phụ nữ, một người phụ nữ da đen, một người phụ nữ da đen kết hôn với một người đàn ông Do Thái.”
"Một phần trong tôi muốn nói, kệ xác, cứ làm thôi," cô nói thêm. "Nhưng biết rõ những gì đang bị đe dọa, thì đó là một rủi ro quá lớn."
“Và tôi nghĩ Pete cũng biết điều đó — khiến chúng tôi cùng buồn.”
Harris tiếp tục than thở về sự đau khổ của mình khi bỏ qua Buttigieg trong khi nhấn mạnh sự gần gũi của cô với ông và chồng ông.
“Tôi yêu Pete,” cô viết . “Tôi thích làm việc với Pete. Anh ấy và chồng anh ấy, Chasten, là bạn.”
Rất khó có khả năng Buttigieg hay bất kỳ lựa chọn Phó Tổng thống nào khác có thể cứu Harris khỏi thất bại nhục nhã trước Tổng thống Trump. Người Mỹ đúng khi coi bà là một kẻ giả tạo, bất tài, sẽ là một nhiệm kỳ thảm họa thứ hai của Biden.
Harris cũng thừa nhận sự thật khi được hỏi về việc bà sẽ làm gì khác biệt so với Biden trong bốn năm ông nắm quyền:
“Tôi chẳng nghĩ ra được điều gì cả”, cô nói.