View Single Post
Default Hoàng tử Harry được cho là đang lên kế hoạch trở về Vương quốc Anh sau lần gặp đầu tiên với cha mình, Vua Charles sau 2 năm
Old 2 Weeks Ago   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 8,307
Thanks: 4,156
Thanked 15,202 Times in 5,051 Posts
Mentioned: 13 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 110 Post(s)
Rep Power: 33
kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10
kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10kentto Reputation Uy Tín Level 10
Hoàng tử Harry được cho là đang lên kế hoạch trở về Vương quốc Anh sau lần gặp đầu tiên với cha mình, Vua Charles sau 2 năm



Harry tin rằng anh "không làm gì sai" khi tiết lộ thông tin về hoạt động kinh doanh nội bộ của gia đình trong sách và podcast.

Harry trở về Vương quốc Anh – và điều này sẽ gây ra rắc rối.

Nhiều người trong chúng ta đều quen thuộc với Dụ ngôn Người con hoang đàng trong Kinh thánh (Lu-ca 15:11–32).

Đây là câu chuyện về một người con trai út táo bạo và vô lễ, đòi cha mình thừa kế, bỏ nhà ra đi và phung phí tài sản vào cuộc sống phóng túng.

Nhiều nhà bình luận tin tức và hoàng gia đã nhận thấy câu chuyện gia đình bi kịch liên quan đến Hoàng tử Harry và người em trai kế vị William cùng cha của ông là Vua Charles rất giống với câu chuyện này.

(Chỉ có Harry là không phung phí tài sản của mình, mà đúng hơn là phung phí thứ mà anh coi trọng nhất – hình ảnh công chúng của anh.)

Bị bỏ rơi trong cảnh "bần cùng", cả đứa con hoang đàng và hoàng tử hoang đàng đều quyết định trở về nhà - nhưng điểm tương đồng chỉ dừng lại ở đó: nhân vật trong Kinh thánh, nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ hy vọng được chấp nhận làm người hầu; trong khi Harry, sau cuộc gặp với vua cha, đã lặp lại rằng anh không làm gì sai, vẫn không hề ăn năn.




Trong cuộc trò chuyện không chính thức với Joss Stone tại Lễ trao giải WellChild ở London tuần trước, Harry đã ám chỉ rằng anh và vợ Meghan Markle đang cân nhắc việc trở về quê nhà.

Trang Sáu đưa tin:

“Nữ ca sĩ [Stone] chia sẻ với tạp chí Hello! vào thứ Hai rằng hoàng gia, 41 tuổi, đã nói chuyện với cô về việc cô gần đây chuyển về Vương quốc Anh.

"Anh ấy nói về sự tuyệt vời của trường học ở đây và tầm quan trọng của cộng đồng đối với trẻ em", nữ ca sĩ đoạt giải Grammy nhớ lại. "Thật tuyệt khi được chia sẻ điều đó với anh ấy vì đó chính là lý do chúng tôi muốn quay lại. Anh ấy... hỏi thăm chúng tôi đã ổn định cuộc sống như thế nào", nhạc sĩ kể lại. "Anh ấy rất nồng nhiệt và gần gũi, như mọi khi. Có lẽ Harry cũng sẽ quay lại. Điều đó thật tuyệt".




Chỉ có một điều đáng lưu ý: không giống như người anh trai trong câu chuyện ngụ ngôn Kinh thánh, người thừa kế ngai vàng Hoàng tử William đã nhiều lần được cho là công khai phản đối bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Harry.

(Một số người có thể không nhớ, nhưng người viết tiểu sử của Harry, Omid Scobie, đã nói với báo chí rằng vợ của Harry, Công nương Kate, là một trong những 'thành viên Hoàng gia phân biệt chủng tộc' đã hỏi về màu da của con trai Harry và Markle.)
kentto_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	prince-harry-angry.png
Views:	0
Size:	341.5 KB
ID:	2573882  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08356 seconds with 11 queries