Nhà hoạt động Black Lives Matter tại Boston nhận tội gian lận liên bang – Lừa đảo các nhà tài trợ để tài trợ cho lối sống của cô
Một nhà hoạt động của phong trào Black Lives Matter ở Boston tên là Monica Cannon-Grant đã nhận tội theo cáo buộc liên bang vào tuần này, thừa nhận rằng cô đã lừa đảo các nhà tài trợ và sử dụng tiền của họ để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình.
Cannon-Grant trước đây được coi là một nhân vật đáng ngưỡng mộ. Thành phố Boston từng vinh danh bà là Người Boston của năm vì "hoạt động vì công lý xã hội" của bà, và bà thậm chí còn được đội bóng rổ Boston Celtics ghi nhận vì những nỗ lực của mình.
Hiện tại, cô đang phải đối mặt với mức án tối thiểu là hai năm tù.
Tờ New York Post đưa tin:
Nhà hoạt động liên quan đến BLM thừa nhận lừa đảo các nhà tài trợ để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình
Một nhà hoạt động xã hội từng được ca ngợi ở Boston đã nhận tội lừa đảo các nhà tài trợ — bao gồm cả Black Lives Matter — hàng nghìn đô la mà bà ta dùng làm heo đất cá nhân.
Monica Cannon-Grant, 44 tuổi, đã nhận tội vào thứ Hai đối với 18 tội danh liên quan đến gian lận mà bà đã phạm phải cùng người chồng quá cố của mình khi điều hành nhóm hoạt động vì Bạo lực ở Boston (VIB), theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts.
Nhà hoạt động này đã lừa đảo tiền bạc — bao gồm 3.000 đô la từ một nhóm BLM — trong khi tuyên bố rằng số tiền đó là để giúp nuôi trẻ em và tổ chức các cuộc biểu tình như cuộc biểu tình năm 2020 phản đối vụ sát hại George Floyd và bạo lực của cảnh sát.
Cannon-Grant cũng lừa đảo để nhận được 100.000 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp liên bang liên quan đến đại dịch - số tiền mà cô dùng để trả khoản vay mua ô tô cá nhân và hợp đồng bảo hiểm ô tô.
Nhưng hiện tại, cô đã thú nhận đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân để trả tiền thuê nhà, mua sắm, giao đồ ăn, đi làm móng - và thậm chí cả kỳ nghỉ hè ở Maryland.
Thật tuyệt vời.
Sau đây là một video tường thuật tại địa phương: