Newsom tuyên bố Trump đang cố gắng gian lận bầu cử giữa kỳ, nói rằng 'Tôi sợ rằng chúng ta sẽ không có cuộc bầu cử nào vào năm 2028'
Thống đốc California và có khả năng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Gavin Newsom đã tuyên bố rằng ông lo ngại sẽ không có cuộc bầu cử năm 2028.
Newsom đưa ra bình luận này khi trò chuyện với Stephen Colbert trên chương trình “The Late Show” của CBS vào thứ Ba.
Thống đốc bắt đầu bằng cách thảo luận về việc ly hôn trên toàn quốc “không phải là một lựa chọn”.
“Nghe này, chuyện này không phức tạp đâu. Ly hôn không phải là một lựa chọn,” Newsom bắt đầu. “Ý tôi là, cuối cùng thì chúng ta cũng phải tìm ra cách để sống chung và cùng nhau vượt qua những khác biệt.”
Newsom nói tiếp: “Mọi người cần hiểu điều gì thúc đẩy họ, cách họ tiếp tục chiến thắng trong bối cảnh họ tiếp tục tổ chức và xây dựng liên minh, đặc biệt là chàng trai trẻ Charlie Kirk, và những gì anh ấy đã làm được. Vì vậy, anh ấy đã tử tế bay đến. Chúng tôi đã dành một tiếng rưỡi bên nhau.”
Ông giải thích rằng đảng Dân chủ cần phải tìm ra điểm yếu của mình và “bù đắp cho những thất bại trong quá khứ”.
“Vậy nên, tôi nghĩ điều quan trọng là phải có những cuộc gặp gỡ dân sự. Tôi nghĩ đối thoại là điều quan trọng. Học hỏi từ đối thủ là điều quan trọng, và khắc phục những điểm yếu của mình cũng quan trọng. Là Đảng Dân chủ, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để bù đắp cho những thất bại trong quá khứ.”
Newsom tiếp tục tuyên bố rằng Trump đang cố gắng gian lận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, có thể ám chỉ đến nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử, và rằng ông lo sợ rằng cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ không diễn ra.
“Chúng ta đã bị đè bẹp trong cuộc bầu cử vừa qua, và giờ đây chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn trong việc truyền đạt thông tin. Chúng ta đang chật vật để giành lại thế đa số tại Hạ viện. Và đó là một phần quan trọng trong những gì tôi đang làm. Không chỉ hôm nay, về mặt công việc ở đây, gây quỹ, mà còn nâng cao nhận thức về việc Donald Trump đang cố gắng gian lận bầu cử giữa nhiệm kỳ và tôi lo ngại rằng chúng ta sẽ không có bầu cử vào năm 2028. Tôi thực sự nghiêm túc. Và tận sâu thẳm trong tâm hồn tôi, trừ khi chúng ta thức tỉnh trước tín hiệu đỏ, trước những gì đang xảy ra ở đất nước này, và chúng ta thức tỉnh một cách tỉnh táo, trước mức độ nghiêm trọng của thời điểm này.”