Có 1 điều cần lưu ý, tất cả những hành động côn đồ, thấp kém, thiếu văn minh đều xảy ra cho bọn Ba Tầu. Lũ Ba Tầu bên Trung Cộng còn có thể hiểu tại sao, vì đa số chúng nó không được chung đụng, hoặc tiếp xúc với văn hoá, với nền văn minh của thế giới bên ngoài, nên chúng nó sử xự và đối xử rất ngu dốt. Chẳng hạn như đang đi ngoài đường hoặc ngay trong các Mall mua sắm, hễ mắc đái hay mắc ỉa chúng nó thản nhiên tụt quần ngồi ngay nơi công cộng đó để giải quyết mà không 1 mảy may xấu hổ, mắc cỡ. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là bọn Ba Tầu ở Đài Loan (Taiwan) với 70, 80 năm tiếp xúc với nền văn minh của thế giới, thế mà chúng nó cũng không hơn tụi Ba Tầu Trung Cộng là mấy. Nói tới đây không thể quên tụi "khỉ Trường Sơn" ở VN. Điển hình, còn nhớ năm nào con thợ hát Lệ Quyên đi trên máy bay với con nó, đứa bé muốn tè, nó vội vàng tụt quần đứa nhỏ và cho tè ra ngay sàn máy bay. Thật không thể tưởng tượng nối hành động cu li khốn nạn này của con Lệ Quyên. Đa số tình trạng dân trí bọn Cộng con ở VN là như vậy đó. Mẹ kiếp.
|