
Từ ngày Tô Lâm bước lên đỉnh quyền lực, Hưng Yên bỗng hóa thành đặc khu quyền lực của Việt Nam. Từ công an, chính trị đến quốc phòng, nơi đâu cũng thấy dấu ấn đồng hương Tô Lâm. Và trong bàn cờ đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, sinh năm 1961, quê Kim Động, Hưng Yên là một quân cờ đặc biệt: được trao vị trí Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách đối ngoại, tức là cửa ngõ giữa quân đội Việt Nam và thế giới.
Vậy mà tháng 9 vừa rồi, trong Đối thoại Quốc phòng Seoul 2025, “quân cờ” ấy lại quen tay.
Theo đài SBS Hàn Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam bị cáo buộc quấy rối tì.nh d.ụ.c một nữ công chức Bộ Quốc phòng Hàn trong buổi tiệc ngoại giao.
Vụ việc nghiêm trọng đến mức Bộ Quốc phòng Hàn phải triệu tập Tùy viên quốc phòng Việt Nam để phản đối chính thức, nhưng lúc đó vị tướng Việt Nam đã kịp rời Seoul về nước.
Đây không chỉ là một vụ bê bối ngoại giao, nỗi nhục quốc thể, mà còn là vết nứt đầu tiên trên tường thành quyền lực Hưng Yên.
Có người đồn rằng, vụ bê bối này có thể là một cú đánh chính trị. Khi một quân cờ Hưng Yên bị bêu tên ở nước ngoài đúng vào mùa Đại hội 14 đang sôi sục.
Nhưng dẫu có ai dựng kịch bản nào đi nữa, cái thật vẫn trơ trẽn: quan chức Việt Nam, nhất là những kẻ được quyền và được bảo kê bởi quyền, luôn mang theo trong người một thứ “đặc quyền” ham mê, tự mãn và coi thiên hạ là chỗ để tiêu khiển.
Tưởng mình là tướng, hóa ra chỉ là kẻ say quyền lực và d.ụ.c vọng khiến cả quốc thể mang nhục.
Cô Ba