
Thanh Hóa vừa khiến dư luận cả nước “há hốc” khi thông báo nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất tỉnh – chỉ mới 31 tuổi – đã được bổ nhiệm “hoàn toàn đúng quy trình, kỹ lưỡng, cẩn thận, đủ điều kiện”.
Nghe câu trả lời không thể nào thân thuộc hơn đối với người dân: "đúng quy trình". Vâng, kể cả cán bộ đảng viên, quan chức cấp thấp cấp cao... khi được bổ nhiệm đều "đúng quy trình", đều được "tín nhiệm tuyệt đối", đều là "tấm gương sáng" cần noi theo... khi vỡ lẽ ra tham ô tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội, thất thoát trăm ngàn tỷ, hôm trước còn bị tố sai phạm – hôm sau nhận bằng khen – tất cả đều được bao bọc bằng cái áo “đúng quy trình”. Mặc vào là sạch sẽ, miễn nhiễm với chất vấn của dân.
Một người 31 tuổi được đưa lên vị trí cao vút, nhưng lại được cho rằng "đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước", thì chắc chắn là có gốc gác không tầm thường, còn người dân thì chẳng được kiểm chứng vào năng lực của vị tỉnh uỷ viên này. Chỉ biết rằng mẹ của cô là cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án 30 tháng tù treo, thì phải chăng quy trình đang đi theo hướng "hi sinh đời mẹ - củng cố đời con"?
Một lần nữa, dân được xem “thành quả” của quy trình, không được tham gia quy trình. Dân được thông báo sau khi mọi việc đã xong. Và dân sẽ là người gánh hậu quả nếu “người được chuẩn bị kỹ lưỡng” hôm nay trở thành “người bị điều tra kỹ lưỡng” trong vài năm tới cho mà xem.
Linh