Cha này nói rất chính xác. Tao cứ coi mấy cái comments "mất dạy" ở đây là rõ mồn một. Ngay cả ở xứ người, thiếu cha gì đúa cho là nghề làm móng tay như là cái gì đáng khinh miệt, mỉa mai như con "làm lêu", thằng "chà móng". vv... Mẹ bố tiên sư... Những người đó đáng kính, lao động cật lực để tạo cho thế hệ sau tương đối "bình an". Con cái họ có rất nhiều người tài tuấn đóng góp vào cho xã hội họ đang sống dù là Mỹ, Canada, Úc, hay châu Âu, .... Còn ở Vietnam thì "sự cố" này đéo có gì phải ngạc nhiên cả.. Bởi vậy cho nên xứ người chỉ cần 20 năm là cải tiến vượt bực, còn xứ mình cả 50 năm rồi vẫn cứ còn ù ù cạc cạc.....
|