
Hôm nay, 28/10, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tại King Club, khách sạn Pullman. Trong danh sách bị cáo, có cái tên Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, người từng có mối quan hệ với Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương trong đường dây cờ bạc ngàn tỷ năm nào.
Nhưng ông Dũng không đến tòa với lý do bệnh nặng.
Bệnh gì thì không rõ, chỉ biết nó có một đặc điểm vô cùng kỳ diệu là chỉ phát khi tòa triệu tập, tự khỏi khi có đặc xá.
Ông Dũng được cho là đã “đốt” 7 triệu USD, tức khoảng 185 tỷ đồng vào chiếu bạc. Mà đã “đốt” được từng ấy, chắc tài sản phải gấp cả chục lần.
Nên người ta nghi bệnh của ông không phải bệnh thể xác, mà là bệnh dư tiền mãn tính.
Nghe mà thấy quen quen. Cách đây không lâu, Trịnh Văn Quyết cũng từng xin vắng mặt tại tòa vì “nguy cơ t.ử v.ong rất cao”. Ấy vậy mà án 21 năm được giảm xuống còn 7 năm, mới đi đâu được hơn ba năm đã phục sinh ngoạn mục: tóc vuốt keo, mặt hồng hào, xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất trong dáng vẻ thong dong như chưa từng vướng lao lý.
Giờ đến lượt ông Hồ Đại Dũng lại mắc triệu chứng tương tự. Có lẽ y học nên chính thức công nhận loại bệnh mới này, đặt tên là “Hội chứng Trịnh Văn Quyết” , căn bệnh chỉ phát khi gặp tòa, tự khỏi khi gặp tự do.
Mà biết đâu vài tháng sau, báo chí lại đưa tin ông Dũng hồi phục sức khỏe, được xem xét nhân đạo, rồi đặc xá vì cải tạo tốt.
Rồi lại thấy ông xuất hiện ở đâu đó, trong nắng vàng, nụ cười tươi rói, như chưa từng có phiên tòa nào trong đời.
Đúng là ở Việt Nam, đánh bạc bằng triệu đô không đáng sợ bằng việc ra tòa mà quên mang bệnh án.
Cô Ba