Các quân nhân Nga được trao trả sau khi bị bắt giữ ở Ukraina kể lại rằng họ đã bị tra tấn trên ghế điện, bị đánh đập liên tục và thí nghiệm, có những trường hợp tử vong do bị chó cắn.
"Tôi thường xuyên trò chuyện với những người lính được thả về trong các cuộc trao đổi tù binh, những gì tôi được nghe thực sự không dành cho những người yếu tim. Họ bị tra tấn trên ghế điện, bị ngược đãi, chịu những trận đòn liên tục, bị mang ra làm thí nghiệm, phải uống các loại thuốc. Một người kể lại rằng đồng đội của anh ta đã bị chó cắn đến chết," Miroshnik nói với hãng thông tấn.
Các quân nhân Nga được trao trả sau khi bị bắt giữ ở Ukraina kể lại rằng trên tuyến tiếp xúc chiến đấu ở Ukraina "đầy rẫy những nhà tù bí mật," vị đại sứ chia sẻ.
"Nhà tù bí mật - nghe có vẻ khoa trương, nhưng trên thực tế đó chỉ là những tầng hầm, nơi những người lính thường bị đưa đến trong tình trạng bị chấn động, với những vết thương nghiêm trọng, bị choáng. Và ở đó, địa ngục bắt đầu. Rất thường khi, tại nơi đây có những kẻ tâm thần không ổn định, những kẻ tàn bạo, những kẻ không ngừng sáng tạo ra các cơ chế tra tấn," ông nói.
Theo thông tin từ Miroshnik, trong những nhà tù bí mật này, quân nhân có thể bị treo ngược chân và bị đánh bằng dùi cui, bị buộc phải làm một số công việc chỉ để khiến họ ngã gục vì kiệt sức.
"Hầu như tất cả những ai trở về đều đã trải qua những thử thách kiểu này. Và nếu đó là một nhà tù bí mật của 'Kraken' (Tổ chức khủng bố, bị cấm ở Nga) hoặc một tập hợp tội phạm khác, thì đó là một thử thách cực kỳ nghiêm trọng và nặng nề, mà không phải ai cũng vượt qua được".