Vua Charles của Anh đã tước bỏ danh hiệu 'Hoàng tử' của em trai Andrew và đuổi anh ta khỏi dinh thự Royal Lodge gồm 30 phòng của mình
'Randy Andy', không còn là hoàng tử nữa.
Sau nhiều năm đau khổ vì những tiết lộ đáng xấu hổ liên quan đến em trai Andrew, Vua Charles cuối cùng đã có hành động quyết liệt chống lại anh ta.
Theo một tuyên bố từ Cung điện Buckingham, Andrew sẽ mất danh hiệu 'Hoàng tử' và bị chuyển ra khỏi Royal Lodge.
BBC đưa tin:
“'Hoàng tử Andrew từ nay sẽ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor', thông báo bổ sung.”
Tuyên bố từ Cung điện Buckingham:
“Hôm nay, Bệ hạ đã khởi xướng một thủ tục chính thức để tước bỏ Danh hiệu, Danh hiệu và Vinh dự của Hoàng tử Andrew.
Hoàng tử Andrew giờ đây sẽ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor. Hợp đồng thuê Royal Lodge của ông cho đến nay đã mang lại cho ông sự bảo vệ pháp lý để tiếp tục cư trú. Thông báo chính thức đã được gửi về việc chấm dứt hợp đồng thuê và ông sẽ chuyển đến nơi ở tư nhân thay thế. Những lời khiển trách này được coi là cần thiết, bất chấp việc ông vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc chống lại mình.
Bệ hạ muốn khẳng định rõ ràng rằng suy nghĩ và sự đồng cảm sâu sắc nhất của họ đã và sẽ luôn hướng về các nạn nhân và những người sống sót sau mọi hình thức lạm dụng.”
Cung điện cho biết, vị hoàng gia bị thất sủng này hiện sẽ được gọi là Andrew Mountbatten Windsor, nhưng hai con gái của ông, Công chúa Eugenie và Công chúa Beatrice, sẽ vẫn giữ nguyên tước hiệu của họ.
Báo cáo độc lập :
“Theo như tôi được biết, Andrew sẽ chuyển đến một bất động sản tại Khu điền trang Sandringham. Mọi chi phí chỗ ở trong tương lai sẽ do Nhà vua chi trả.”
Nghĩa là Andrew ở cách xa hơn 100 dặm, tại Norfolk.
“Những diễn biến này đòi hỏi chuyên môn về pháp lý và hiến pháp cũng như sự hỗ trợ từ gia đình rộng lớn hơn để thực hiện.
[…] Mountbatten-Windsor là sự kết hợp giữa tên gọi của gia đình hoàng gia Windsor và họ Mountbatten do Hoàng tử Philip tự nhận.