View Single Post
Old 1 Week Ago   #4
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 37,568
Thanks: 30,936
Thanked 22,193 Times in 10,395 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 828 Post(s)
Rep Power: 87
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default


Ngày 26/10/25, tại buổi họp đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam lần thứ 7, TBT Tô Lâm phát biểu: "Tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, không phải vị trí chiến lược, mà chính là 106 triệu người Việt Nam hiện nay".
Mới nghe, tưởng Tô Lâm là người nghĩ đến hạnh phúc và phẩm giá người dân; nhưng không, đó chỉ là khẩu hiệu, mị dân. Người dân chỉ là đối tượng khai thác cho ích lợi cá nhân và phe nhóm của ông.
Ngày 9 tháng 10, Tô Lâm đã bỏ mặc dân khổ vì thiên tai, dẫn tám người thăm Bình Nhưỡng, quốc gia bị cô lập toàn cầu vì chương trình hạt nhân và đàn áp dân chúng của Kim Jong-Un.
Rồi chỉ vài tuần sau đó, ngày 28 tháng 10, ông lại lên đường viếng các quốc gia trong liên hiệp Âu Châu giữa lúc mưa lũ tại nhiều nơi, từ miền Bắc, đến Huế, Đà Nẵng và lan đến cả miền Nam. Dù chưa có thống kê chính thức nhưng chắc con số nhà dân bị chìm trong nước, bị sạt lở cuốn trôi cũng phải lên đến cả trăm ngàn, có biết bao gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất và con số người t.ử v.ong nếu cộng vài nơi lại cũng đã hơn cả trăm rồi!
Vậy mà ông vô cảm, vẫn dẫn phái đoàn đi Âu Châu, mà cao điểm là Luân Đôn, Anh Quốc. Đây là hình ảnh tương phản phũ phàng- một bên là lũ lụt khổ đau và chết chóc, bên kia lãnh đạo cười nói bắt tay trước micro, ống kính; rồi tiệc tùng xa hoa!
Cũng tại Anh, ông đã đến viếng lăng mộ của Các Mác nhưng không đến thăm nơi tưởng niệm 39 nạn nhân người Việt đã mất mạng trong xe đông lạnh trên đường vượt biển vào Anh để kiếm sống. Quyền lực và hào quang đã tha hoá ông, khiến ông vô cảm với dân như thế!
Bốn năm trước, giữa lúc dân oằn mình chống chọi cơn đại dịch Covid, ông lại lên đường công du Anh, ông đớp món bò dát vàng, tốn hàng chục ngàn đô, tiền thuế của dân trong khi dân khốn khổ vì Covid-19, đói ăn vì thất nghiệp, không được trợ cấp, lại còn tăng tiền nước tiền điện. Đã có hàng triệu người nhiễm bệnh, 40 ngàn người ch.ết! Có thấy ông làm gì để xoa dịu nỗi khổ của dân?
Ở các quốc gia khác, khi đất nước có tai ương, lãnh đạo dù có đang công du cũng phải huỷ, bỏ về để lo cho dân, nhưng ông thì không! Bản chất cách mạng là yêu nước thương dân đâu? Khi hàng vạn dân mất nhà cửa ruộng vườn, kể cả mạng sống mà ông không một động thái chia sẻ nỗi đau của dân tộc! Không tìm cách cứu dân hay một lời thăm hỏi công khai, không một thị sát khẩn cấp như các lãnh đạo thường làm. Rất tiếc, ông không làm, mặc dù việc cứu lụt cần làm ưu tiên và phải làm gấp, trong khi việc xuất ngoại làm sau cũng được. Cuối cùng, chỉ còn Dân Cứu Dân! Lần trước đã thế, lần này cũng vậy!
Tóm lại, dù có lấy lý do công du vì lợi ích quốc gia, nhưng bỏ rơi đồng bào khi lụt lội, thì lòng dân thì sẽ nguội lạnh với ông, biểu tượng vô cảm của ông nằm mãi trong tâm trí họ, dù tương lai của ông ra sao nơi Đại Hội 14 tháng 1/2026.
BẮP GIÀ
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09586 seconds with 10 queries