
Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được về thực hiện ý kiến Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tại cuộc họp phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) xây đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.
Nghe thật xúc động, không phải vì nghĩa cử nghe có vẻ nhân văn của lãnh đạo và chính quyền, mà thực sự xúc động vì độ nhanh nhạy trong việc tìm thêm dự án để chi tiền ngân sách.
Thực tế nhìn mà xem, mưa chưa ngớt tại các tỉnh miền Trung thì chính quyền đã tất bật nhắn tin tới từng người dân để kêu gọi ủng hộ lũ lụt về tài khoản MTTQ. Còn ngân sách thì ưu tiên đi xây những tượng đài này? Vậy ra, có cứu trợ người dân, có bày tỏ "nghĩa cử cao đẹp", thì cũng phải tự đợi tiền của dân các tỉnh khác gửi về rồi chính quyền mới cứu được, còn tiền có sẵn thì chính quyền đang bận đi "tưởng niệm" rồi.
Mặt khác, người mất cũng cần được nhớ, nhưng cái đáng nhớ hơn là vì sao họ mất, và ai chịu trách nhiệm cho những cái chết ấy thì tại sao đám lãnh đạo không nhớ? Hay chúng muốn làm cái đài tưởng niệm để mỗi lần người dân nhìn vào lại căm thù lũ lãnh đạo ngu dốt đã tạo các trại tập trung, nhốt dân vào đó khiến họ mất mạng hay sao?
Rồi qua đại dịch, phải biết người mất nhiều là do y tế yếu kém, nên tập trung mà nâng cấp cải tạo các bệnh viện cũ đi, xây thêm vài bệnh viện để khi đại dịch tới không ai phải chết vì thiếu giường, thì chúng lại chọn dựng đài tưởng niệm bằng đá cẩm thạch, thật không thể hiểu nổi đầu óc lũ này?
Linh