DM... Những kẻ "thất bại" dưới tay VC thì phải học hỏi kẻ "thắng trận" (nó uýnh trận nào thắng trận đó) là chuyện thiên-kinh-địa-nghĩa, chứ có đéo gì mà đéo hiểu nổi. Đã trôi qua 50 năm mà mình có học được đéo bài học nào đâu, vẫn ăn-mày-quá-khứ (dù "quá khứ" tệ hại, đéo có gì là vinh) nên mình vẫn chui ở cống Cali, rãnh Texas đó hay sao. Thực tình mà xét thì VC đéo cần phải "hòa" với "giải" đéo gì cả, rồi từ từ những kẻ-đối-lập cũng từ tốn kéo nhau về qui-phục-dưới-cờ. Có chống với đối cách mấy đi nữa thì cũng đéo dám đụng tới cọng lông cu của chúng, nên (mẹ kiếp) chờ-kiếp-sau coi sao, chứ lải nhải chi năm này qua tháng nọ tổn hơi hao sức, lên máu rồi chết bất đắc kì tử... Còn Hung Cao "kiếc" kia chẳng qua là thằng Mỹ, nó có về Vietnam thì cũng là thằng Mỹ, nghiêm chỉnh chào cờ đỏ cùng với thằng Pete Hegseth kia cũng là chuyện tự nhiên, phải làm thôi. Mẹ bố tiên sư.
|