"Tát" đéo gì bay. Cứ lần theo lịch sử mà "phán", Mỹ cũng đã từng thất trận, và phải cuốn cờ bỏ chạy trốn nhục nhã 50 năm trước, chứ có đéo "anh hùng" với "anh dũng" gì đâu. Mình phải biết mình SAI chỗ nào thì mình mới đứng lên nổi; chứ còn cái trò ăn-mày-quá-khứ này thì cho thêm 50 năm nữa thì cũng... thế mà thôi. ĐÉO KHÁ LÊN ĐƯỢC. Còn Hung CAO tới Vietnam thì nó chỉ là thằng Mỹ (mà với "tư cách ba sọc" cũng chẳng sao). Cùng với Pete Hegseth nghiêm chỉnh chào cờ-đỏ-sao-vàng cũng là chuyện tự nhiên thôi. Hữu nghị mà lị.. Mẹ bố tiên sư.
|