.
Obamacare có thật sự giúp các dịch vụ bảo hiểm y tế về sức khỏe có giá phải chăng hơn?
Sunday, 09/11/2025 - 08:15:03 AM
Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe "Giá cả phải chăng" của Obama đã khiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên không hề có giá cả phải chăng.
Ảnh minh họa (Photo by Marek Studzinski on Unsplash)
Đạo luật này đã lấp đầy túi các công ty bảo hiểm trong khi đẩy chi phí lên cao ngất ngưởng đối với tất cả mọi người. Bảo hiểm y tế đã trở thành một trong những trò lừa đảo lớn nhất ở Mỹ.
Một bác sĩ gia đình vừa tiết lộ giá cả y tế - chứng minh rằng trả tiền mặt cho các thủ thuật cơ bản như chụp MRI chỉ tốn một phần nhỏ so với chi phí mà các công ty bảo hiểm tính phí.
Bằng chứng nằm ngay đây:
• Có bảo hiểm: $1,900 đô la → Tự trả: $374 đô la
• Có bảo hiểm: $1,250 đô la → Tự trả: $433 đô la
• Có bảo hiểm: $1,800 đô la → Tự trả: $209 đô la
Sự khác biệt giữa sử dụng bảo hiểm và tự trả tiền túi là gì? Trong nhiều trường hợp, bạn thực sự tiết kiệm được tiền bằng cách bỏ qua bảo hiểm hoàn toàn.
Và bác sĩ của bạn không phải tốn thời gian đấu tranh với các thủ tục hành chính hoặc cầu xin phê duyệt - chỉ để rồi bạn phải trả một hóa đơn khổng lồ. Hãy lấy một lần chụp MRI cột sống đơn giản.
Các công ty bảo hiểm thường bắt bệnh nhân phải trải qua nhiều tuần vật lý trị liệu, thử thuốc, và bắt bác sĩ phải trải qua vô số thủ tục giấy tờ với các giấy phép trước, giấy chứng nhận trước, hoặc thậm chí là các cuộc gọi "ngang hàng" - chỉ để được chấp thuận.
Và khi cuối cùng bạn được bật đèn xanh, họ sẽ tính phí bạn $1,900 đô la cho một xét nghiệm mà lẽ ra chỉ tốn khoảng $200 đô la tiền mặt.
Dưới đây là chia sẻ của dư luận:
- Bailey@RealXBailey: Vài năm trước, tôi đã phải vào phòng cấp cứu vì một viên sỏi thận khổng lồ. Tổng chi phí là $4,200 đô la. Tôi hỏi nếu tự trả thì cần bao nhiêu tiền mặt. Họ nói nếu thanh toán trong vòng 30 ngày thì là $1,680 đô la.
- @another_ting: Gần đây tôi đã tự mình trải nghiệm điều này. Tôi cần chụp MRI. Tại bệnh viện, chi phí chụp MRI có bảo hiểm là $3,600 đô la, không có bảo hiểm là $1,100 đô la. Tôi đã đến một trung tâm chẩn đoán độc lập với giá $600 đô la cho một lần chụp MRI. Không phải tất cả các tiểu bang, đặc biệt là các tiểu bang xanh được quản lý chặt chẽ, đều cho phép phẫu thuật và các trung tâm chẩn đoán độc lập. Obamacare chỉ làm giàu cho các công ty bảo hiểm và bệnh viện. Chúng ta cần nhiều cạnh tranh hơn để làm cho nó dễ tiếp cận hơn.
- @
kiwiinus: Tôi đã trải qua chuyện này vài năm trước, cần chụp MRI não cản quang và chi phí rất đắt đỏ nếu dùng bảo hiểm. Thay vào đó, tôi đã làm ở một nơi cho phép trả tiền mặt ngay trong ngày và chỉ tốn $525 đô la.
- @Txib: Bởi vì HỌ BIẾT chính phủ sẽ chi trả. Bất cứ khi nào ai đó gửi hóa đơn cho "chính phủ" cho bất kỳ dịch vụ nào, giá cả sẽ tăng gấp bốn lần. Cho dù đó là dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ CNTT, công trình xây dựng, Medicaid hay bất cứ thứ gì khác!!! Một khi bạn gửi hóa đơn cho chính phủ, giá cả sẽ tăng lên.
- @
xame: Hãy hủy bỏ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng của Barack Obama. Một người Mỹ tự kinh doanh và không đủ khả năng mua bảo hiểm cho mình vì quá đắt nên cô ấy chỉ mua gói "Chỉ dành cho trẻ em" cho con gái mình. Cô ấy vừa gia hạn năm 2026, phí tăng 46.96% trong một năm. Thật điên rồ. "Bắt đầu từ tháng 1, phí bảo hiểm của cô ấy sẽ là $400 đô la và đó là mức thay đổi gần 47% so với năm 2025 khi là $272.38 đô la. Và để thêm dầu vào lửa, họ cũng đang thay đổi khoản khấu trừ. Vì vậy, mức phí sẽ tăng trên toàn bộ gói bảo hiểm này. Vì vậy, nó đắt hơn và phạm vi bảo hiểm kém hơn. Vì vậy, tôi không biết các bạn đang thấy gì ngoài kia, nhưng điều này thật nực cười." Cô ấy cho thấy khoản khấu trừ cho năm 2026. Khoản khấu trừ gia đình lên tới $16,000 đô la trước khi bạn thậm chí có thể sử dụng phạm vi bảo hiểm của mình….
- @tGo0110: Chưa kể khi làm việc cho một công ty lớn, bạn cũng chẳng khá hơn là bao. Họ buộc phải đóng phí bảo hiểm cao hơn, tăng 9% mỗi năm trong 5 năm qua. Chúng tôi hầu như không dùng bảo hiểm nhưng tuổi tác ngày càng cao. Chúng tôi chăm sóc sức khỏe và chỉ khám sức khỏe định kỳ, nếu được phép. Tiền đi đâu hết rồi? Gần đây tôi đã chọn một bác sĩ phụ khoa, tự trả tiền khám và các xét nghiệm được thực hiện tại một phòng xét nghiệm địa phương, thông qua bảo hiểm.
- @
matthewhmiller: Obamacare chưa bao giờ "vừa túi tiền". Tôi là một chuyên gia tự kinh doanh. Trước khi có ACA, tôi trả khoảng $225 đô la/tháng cho một gói bảo hiểm tuyệt vời. Giờ đây, tôi phải trả hơn $600 đô la cho một gói bảo hiểm ít hơn. Những người chiến thắng duy nhất là các công ty bảo hiểm lớn và các công ty dược phẩm lớn — chứ không phải bác sĩ, bệnh viện, và chắc chắn không phải người Mỹ chăm chỉ.
TH
--------------
Nguồn: Viễn Đông Online
.