
*Bức ảnh này thật không thể tin được, chuyện kể rằng người đàn ông được nhìn thấy nằm trên mộ người vợ đã mất, anh ấy uống rượu cho đỡ buồn, nhưng không có gì lấp đầy khoảng trống trong tâm trí, đêm nào cũng vậy, và mất cả ngày trầm cảm, khi đã qua một ngày buồn chán như thường lệ, anh ta say xỉn và đi đến nghĩa trang, nơi chôn vợ anh ta, anh ta đến nơi mộ của người vợ, nằm trên đó, và không nhận ra rằng anh ta đã ngủ.
Một người hàng xóm trong khu vực đã chụp bức ảnh này làm bằng chứng, và khi kiểm tra nó, nhận thấy rằng tinh thần của người vợ của người đàn ông tội nghiệp đó đang ngồi ngay bên cạnh anh ta, bảo vệ anh ta và đồng hành cùng anh ta trong đêm lạnh lẽo và buồn bã....
Thậm chí cái ch..ết cũng không thể chia cắt hoàn toàn họ.
VietBF@sưu tập