Có hơn 1,100 con mèo đã được thả xuống hồ Yingzui, Quảng Đông (TQ) trong một nghi lễ cho phóng sinh khiến cho nhiều con mèo đã bị chết đuối, đang tạo ra làn sóng phẫn nộ tại nước này.
Trong các video được lan truyền ra rộng rãi, có hai xe tải lớn chở đầy lồng sắt chứa hàng ngàn con mèo với trọng lượng khoảng 2,7 tấn đã dừng lại gần bên hồ. Một nhóm người đeo khẩu trang đã cho mở lồng và lùa đàn mèo ra khu rừng ven hồ để thực hiện nghi lễ cho phóng sinh, theo SCMP.
Khi cửa lồng được mở ra, nhiều con mèo bị hoảng loạn, trèo lên cây hoặc nhảy thẳng xuống nước trong nỗi sợ hãi. Một số người đang chơi ván chèo gần đó phải vất vả để cứu những con mèo kiệt sức đang vật lộn giữa hồ.

(Minh họa)
"
Chúng tôi đang chèo ván thì thấy lũ mèo khắp nơi. Có người còn cho quay phim khi thả chúng ra. Nhiều con bị hoảng sợ đến mức lao thẳng xuống hồ", một nhân chứng kể lại. Người này cho biết nhóm anh đã cứu được ba con mèo, trong khi nhiều con khác đã biến mất, chìm trong nước.
Theo truyền thống Phật giáo, phóng sinh là nghi lễ thả sinh vật về thiên nhiên để thể hiện lòng từ bi và tích phúc. Tuy nhiên, sự kiện ở hồ Yingzui đã khiến cho dư luận tranh cãi dữ dội, bởi vì hành vi này rõ ràng đang gây nguy cơ tử vong cho động vật và tác động xấu đến môi trường.
Sáng 2/11, các tình nguyện viên bảo vệ động vật đã đi đến hiện trường nhưng nhiều con mèo đã bị chết hoặc trong tình trạng bị kiệt sức, theo giới truyền thông ở đây cho biết.
Cảnh sát thành phố Thanh Viễn xác nhận có khoảng 10 người tham gia nghi lễ, và khoảng 400 con mèo thực sự được thả, mặc dù nhiều nhân chứng cho rằng số lượng trên thực tế còn lớn hơn nhiều. Phía công an khẳng định nhóm này "không có dấu hiệu phạm pháp" và cho thực hiện nghi lễ phóng sinh với mục đích cầu phúc, không nhằm giết hại động vật.
Thông báo chính thức này của chính quyền ngay lập tức đã khiến cho dân mạng khắp đại lục phẫn nộ. Một số người đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của hàng ngàn con mèo này, nghi ngờ chúng có thể bị bắt trộm. Nhiều ý kiến chỉ trích việc gọi đây là
"phóng sinh", cho rằng hành động lùa mèo xuống hồ chẳng khác nào đem tra tấn, chớ không phải là cứu độ.

(Minh họa)
Các bình luận phổ biến trên mạng xã hội cũng nhấn mạnh:
"Đây không phải nghi lễ tôn giáo đúng nghĩa mà là hành vi ngược đãi động vật đội lốt chuyện phóng sinh".
Đáng chú ý, hồ Yingzui ở đây cũng đã từng xảy ra sự việc tương tự hồi tháng 8/2023, khi có hàng chục con mèo đã chết sau một lễ phóng sinh khác.
Các tổ chức bảo vệ động vật kêu gọi chính quyền TQ siết chặt việc kiểm soát các hoạt động phóng sinh, đồng thời nhấn mạnh rằng lòng từ bi không thể đi đôi với hành vi tàn nhẫn. Sự việc tại hồ Yingzui là lời cảnh cáo rằng các nghi lễ truyền thống cần được thực hiện có trách nhiệm, bảo đảm an toàn cho động vật và môi trường.