Theo như có một người đàn ông 63 tuổi, tên là Somkiat, trong lúc đi câu cá và chèo thuyền ngược dòng sông Noi, đã bất ngờ ngất xỉu, rơi xuống nước và tử vong, khiến người vợ con của người đàn ông này ngã quỵ khi có mặt tại hiện trường gào khóc. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, thi thể của ông Somkiat đã được tìm thấy. Đội cứu hộ đưa thi thể lên thuyền và chuyển vào bờ, nơi vợ, con và người thân đau buồn đứng chờ.
Ngày 10 tháng 11 năm 2025, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Chai Nat, Thái Lan. Một người đàn ông 63 tuổi, tên là Somkiat, trong lúc đi câu cá và chèo thuyền ngược dòng sông Noi, đã bất ngờ ngất xỉu, rơi xuống nước và tử vong. Vợ và các con của ông không giấu nổi nỗi đau, khóc nức nở trước mất mát quá đột ngột này.
Theo báo cáo từ đội lặn Chai Nat Ruamkatanyu, vào ngày 10/11, họ nhận được tin về một người đàn ông rơi xuống sông Noi khi đang câu cá gần Dự án Cấp nước và Duy trì Borommathat, thôn số 6, xã Chai Nat, huyện Mueang, tỉnh Chai Nat. Do dòng chảy mạnh và việc xả nước từ sông Chao Phraya, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự quen thuộc với khu vực, đội cứu hộ đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm.
Sau khoảng 30 phút nỗ lực, thi thể của ông Somkiat đã được tìm thấy. Đội cứu hộ đưa thi thể lên thuyền và chuyển vào bờ, nơi vợ, con và người thân đau buồn đứng chờ. Các bác sĩ tiến hành khám nghiệm sơ bộ, ước tính ông đã tử vong ít nhất hai giờ do ngạt nước. Thi thể sau đó được bàn giao để thực hiện các nghi lễ tôn giáo.
Bà Yuparat, 58 tuổi, vợ của nạn nhân, chia sẻ rằng chồng bà vốn rất yêu thích việc chèo thuyền đi câu. Sáng cùng ngày, ông đã trở về nhà với hai con cá sau khi ra khơi. Đến trưa, ông tiếp tục ra sông nhưng không trở về đúng giờ, điều bất thường khiến bà lo lắng. Khi một người dân thông báo rằng thuyền của chồng bà đã trôi qua gần nhà, bà lập tức chạy đến khu vực chồng thường câu cá, dưới cửa cống của Dự án Cấp nước và Duy trì Borommathat, cách nhà khoảng 1 km. Bà phát hiện một tấm lưới đánh cá mắc kẹt, và cho rằng chồng bà có thể đã ngã xuống nước tại đây. Nguyên nhân được nhận định là do ông kiệt sức, ngất xỉu khi chèo thuyền ngược dòng nước chảy xiết.
Sự việc một lần nữa nhắc nhở mọi người về những nguy hiểm tiềm ẩn khi hoạt động trên sông, đặc biệt là đối với những người cao tuổi.