Khi cơ quan chức năng đã vào cuộc và phong tỏa hàng loạt cơ sở, câu chuyện “Mailisa – hàng hiệu giá bình dân” không còn chỉ là một slogan tiếp thị, mà trở thành bài học về sự tỉnh táo của người tiêu dùng trước mọi lời hứa “đến là đẹp” – nhưng có thể phải trả giá bằng chính sức khỏe và túi tiền của mình.
Với tội tày trời thế này, con đĩ Mai và cả thằng chồng nó phải bị TỬ HÌNH mới xứng đáng với nhửng hành động mà chúng nó đã gây ra cho bao nhiêu người. Hãy tịch thu hết tài sản của nó, rồi đền bù cho những người bị hại, để soa dịu phần nào những khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, cũng giống như bên Mỹ này chúng ta sắp được cho 2,000 USD tiền ông Trump đã đánh thuế trên hàng hoá từ các nước nhất là hàng hoá từ thằng chó Trung Cộng.
|