
Vụ xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở Hải Phòng nghe như một câu chuyện cười: ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm, giờ muốn “kéo” về đúng vị trí cũng phải xin giấy phép xây dựng.
Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Hải Phòng cho biết, chỉ những công trình đã được cấp phép và xây dựng hợp pháp trước đó mới có thể được cấp phép di dời. Trong trường hợp của ông Hữu, do ngôi nhà được xây khi chưa có giấy phép nên không thể cấp phép di dời, mà buộc phải xem xét cấp phép xây dựng mới trên phần đất hợp pháp.
Nói tóm lại là giờ ngôi nhà này không thể di dời qua phần đất mới, mà phải đập bỏ và đợi cấp phép mới. Trước đây không cấp phép vì lấy lí do nhà thuộc diện miễn cấp phép; giờ lại vì xã đã lên phường nên phải "loằng ngoằng" thêm tí cho đúng quy trình.
Ấy vậy mà, thứ quy trình tưởng như chỉnh chu ấy lại khiến dân "ngẩn người": chính quyền ở đâu khi ngôi nhà sai phạm này mọc lên trên đất người khác, và ở đó cả năm trời?
Hay trước đã lo lót cho chính quyền xã, giờ phường mới, lãnh đạo sở mới chưa "có tí nào phong bì", nên hạch sách kiểu mới?
Nếu chúng làm đúng từ đầu thì quản lý sao để xảy ra sai phạm được? Hỏi trách nhiệm thì tên nào cũng lắc đầu không biết - không nghe - không thấy.
Giờ nhà xây xong rồi, báo chí vào cuộc, dân bàn tán, chúng mới xuất hiện, làm bộ “nghiêm túc thẩm định hồ sơ”.
Ở xứ này, ngôi nhà đi nhầm đường còn kéo được về chỗ cũ. Còn trách nhiệm cán bộ thì chẳng bao giờ tìm thấy lối về.
Linh