Xong vụ nầy cái đảng du côn còn bài ra vụ nào nữa không
Một đoạn clip năm 2015 mới được đăng lại về Donald Trump đang lan truyền, và đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy "vụ bôi nhọ Epstein" của phe cánh tả luôn lố bịch.
Chuyện này xảy ra TRƯỚC KHI Epstein trở thành cái tên quen thuộc.
Trước khi hòn đảo trở thành một vụ bê bối toàn cầu.
Trước khi giới truyền thông giả vờ bị sốc.
Và đây là Trump — trước ống kính — đang công khai nói về điều đó:
Người phỏng vấn: "Anh đã nhắc đến Jeffrey Epstein trong buổi hỏi đáp với Sean..."
Trump: "Chà, tôi nghĩ ông ta có vấn đề. Ý tôi là, tôi nghe nói... Tôi không biết, nhưng hòn đảo đó thực sự là một bãi phân. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cứ hỏi Hoàng tử Andrew. Ông ấy sẽ nói cho anh biết. Hòn đảo đó thực sự là một bãi phân."
Đây là năm 2015.
Không áp lực truyền thông.
Không lợi ích chính trị.
Không ai hỏi ông ta về nạn buôn bán trẻ vị thành niên, "hồ sơ" hay các chuyến bay.
Ông ta đã tự nguyện.
Và đó là điểm mấu chốt:
Một người có tội sẽ không soi mói vào điều mà ông ta cho là muốn che giấu.
Một người có tội sẽ không gọi Đảo Epstein là "hố phân" NHIỀU NĂM trước khi công chúng biết chuyện gì đang xảy ra ở đó.
Một người có tội sẽ không đuổi Epstein khỏi câu lạc bộ của mình vì hành vi không đúng mực.
Đảng Dân chủ đã dành nhiều năm giả vờ rằng Trump "sợ" chủ đề này.
Hóa ra ông ta đã cảnh báo về nó trước khi truyền thông quan tâm.
Đoạn clip này không chỉ cũ kỹ mà còn phá hỏng hoàn toàn câu chuyện mà cánh tả đang cố gắng khơi dậy hiện nay.
Lũ RATs phải gởi vô đây
https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=2109030 trị bịnh