Khi triều đại hấp hối: Những dấu hiệu báo trước ngày sụp đổ trong lịch sử Việt Nam
Từ hạt giống ngoại sinh đến một trật tự đã lỗi thời
Sau bao nhiêu dự đoán từ hơn 30 năm nay, Cộng Sản VN vẫn đứng vững như ngày đầu. Không phải chính sách của chúng nó giỏi hay đúng đắn gì, mà vấn đề chỉ là chúng nó là "tiểu nhân" mà chơi với "quân tử" Mỹ. Mà "quân tử" Mỹ nay đang cần nó để cầm chân thằng Chó chết Tập Cặc Bình, ngoài ra còn vấn đề tiền bạc nữa. Nắm được bọn thằng Tô Lâm để buôn bán tranh dành ảnh hưởng với thằng Nga Sô. "Quân tử" Mỷ thì đối xử rất quang minh, chính đại, đàng hoàng, trong khi bọn lưu manh "tiểu nhân" Cộng Sản VN này lại sử xự rất khuất tất, hèn hạ.
Để sụp đổ hay không ngoài yếu tố từ ngoại bang (là nước Mỹ) có muốn hay không, thì họ đã thể hiện là họ chưa muốn, cho đến yếu tố thứ hai: toàn dân đứng lên chống độc tài. Yếu tố này đã bị hủ hoá nặng nề. Toàn dân không còn 1 ý định chống đối mà cả nước chỉ còn tập trung đi làm, tìm đủ mọi thủ đoạn để lừa lọc nhau đã rồi chiều về, ra quán...dô dô cho đến khi say xỉn ra, nếu không DÔ DÔ thì chúng nó rủ nhau đi xem Đá bóng...và yếu tố cuối cùng để có thể thay đổi chế độ là chính tụi chính quyền chúng nó với nhau. Cái này thì chúng nó rất "chung tình" với nhau. Cả 1 bộ máy chính quyền chúng nó thay phiên nhau ĂN CẮP, Tham nhũng. Cả 1 chính quyền chúng nó thằng nào cũng ăn lương chết đói, mà con nào, thằng nào cũng nhà cao cửa rộng, trị giá cả chục triệu USD, vậy không ăn cắp của công, không tham nhũng thì là gì bây giờ. Mẹ kiếp lũ chó đẻ.
Vì vậy nói tới sụp đổ chế độ của tụi Cộng Sản VN à? Hơi khó đấy. Đấy là chưa muốn nói còn cái đám Việt Kiều ở các nước trên thế giới đang ngu muội ngày ngày bơm tiền ào ạt về VN để nuôi chúng nó sống mạnh hơn, mẹ kiếp.
Last edited by ngoclan2435; 4 Days Ago at 21:31.
|