Một cuộc chiến ngôn từ dữ dội đã làm rung chuyển chính trường Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những tuyên bố gay gắt, gọi hành vi của một nhóm nghị sĩ Dân chủ là "phản nghịch có thể bị tử hình". Lời đe dọa này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cả hai đảng và lập tức làm dấy lên câu hỏi về ranh giới ngôn từ trong chính trị.
Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video dài 90 giây được các nghị sĩ Dân chủ công bố vào ngày 18/11. Đoạn video có sự tham gia của sáu nghị sĩ từng phục vụ trong quân đội hoặc cơ quan tình báo, bao gồm Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, Mark Kelly và các Hạ nghị sĩ Maggie Goodlander, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan và Jason Crow.
Trong video, họ kêu gọi quân nhân Mỹ: “Giống như chúng tôi, các bạn đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp.
Luật pháp quy định rõ ràng: bạn có quyền từ chối mệnh lệnh phi pháp, bạn phải từ chối mệnh lệnh phi pháp”. Nhóm nghị sĩ nhấn mạnh rằng các mối đe dọa với Hiến pháp không chỉ đến từ bên ngoài mà còn “ngay trong nước”.
Phát biểu này đã châm ngòi cho sự giận dữ từ Tổng thống Trump. Sáng ngày 20/11 (giờ địa phương), ông viết trên nền tảng Truth Social: “Đây là hành vi phản loạn ở mức độ cao nhất. Từng kẻ phản bội đất nước này phải bị bắt và đưa ra xét xử”.
Trong một bài đăng khác, ông gọi tuyên bố của nhóm nghị sĩ là “nguy hiểm” và “không thể chấp nhận”, kết thúc bằng cụm từ: “Hành vi phản loạn, bị trừng phạt bằng tử hình”. Đáng chú ý, Tổng thống Trump còn chia sẻ lại một bài viết kêu gọi “treo cổ họ”.