Đã chọn nước Mỹ để được "đổi đời" thì cứ sống thoải mái và nuôi niềm tin vững chắc vào tương lai. Chỉ cần đừng làm chuyện bậy bạ dính đến luật pháp, học hành khiêm tốn và luôn cố gắng trao dồi khi đi làm thì không phải lo toan, sợ sệt hoặc thấy bi quan, tăm tối nào cả. Nên nhớ rằng, "sông có khúc, người có lúc", biết sống tử tế, chấp hành luật lệ, trao dồi kiến thức hiểu biết giúp nuôi dạy con cái, đó là phước đức lâu dài mà Trời ban cho, xin hãy tận hưởng cuộc sống tự do mà nhân phẩm con người luôn được tôn trọng, dù khác màu da, sắc tộc hoặc bất đồng chính kiến.
Last edited by S9g*; 5 Days Ago at 04:44.
|