Ít nhất hai nguồn tin khả tín về chính trường Việt Nam xác nhận hai ông Phan Văn Anh Vũ (tự Vũ “Nhôm”) và ông Đinh La Thăng (cựu bí thư Thành Ủy TP.HCM) đã được “âm thầm đặc xá,” dù cả hai đều bị kết án tổng cộng 30 năm tù mỗi người.
Ông Thăng được cho là ra tù dịp 2 Tháng Chín trong lúc ông Vũ được trả tự do hồi cuối Tháng Mười. Cả hai ông đều không có tên trong danh sách tù nhân được công bố đặc xá, tức thả tù trước hạn.
Trên trang Facebooker Hoàng Dũng hôm 4 Tháng Mười Hai đưa tin và mô tả ông Vũ là “doanh nhân kiêm sĩ quan an ninh, được trở về với nhân dân” trong lúc ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, “được trở về với những quán cháo lòng thân thuộc.”
Theo một nguồn tin khác của nhật báo Người Việt, ông Vũ được thả tù sớm với lý do “chữa bệnh nan y” sau khi gia đình ông ta “chạy” được hồ sơ bệnh án.
Từ vài tháng trước, tin đồn ông Đinh La Thăng được ra tù sớm đã râm ran trên mạng xã hội, trong lúc báo VnExpress hồi cuối Tháng Mười đưa tin ông này chỉ nộp thi hành án được 4.5 tỷ đồng ($170,619) và “không còn tài sản nào khác để nộp thêm.”
Tờ Tuổi Trẻ hồi cuối năm 2018 xác nhận gia đình ông Vũ nộp 203 tỷ đồng ($7.7 triệu) tiền “khắc phục hậu quả.”
Theo thông lệ tại Việt Nam, tù nhân nộp càng nhiều tiền “khắc phục hậu quả” thì càng có cơ hội được giảm án hoặc đặc xá.
Ngoài hai ông Vũ “Nhôm” và Đinh La Thăng, hai trường hợp khác được “âm thầm đặc xá” gần đây gây nhiều chú ý là ông Trần Quí Thanh (chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát) và ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập Đoàn FLC kiêm chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways).
Ông Thanh bị rò rỉ hình tiếp khách tại trụ sở công ty ở Bình Dương, Sài Gòn, hôm 27 Tháng Mười Một, dù đang thụ án tám năm tù.
Trong tấm hình đăng tải trên trang Facebook công ty Đường Quảng Ngãi hôm 27 Tháng Mười Một, ông Thanh được nhìn thấy bắt tay ông Đặng Phú Quý, phó tổng giám đốc công ty Đường Quảng Ngãi.
Sau khi tấm hình gây chú ý, trang Facebook nêu trên đã gỡ bài đăng.
Hồi trung tuần Tháng Tư năm ngoái, ông Thanh lãnh án tám năm tù với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.” Cùng tội danh này, cô Trần Uyên Phương, con gái ông, giữ chức phó giám đốc, lãnh bốn năm tù, và một người con gái khác, Trần Ngọc Bích, lãnh ba năm tù treo.
Hiện chưa rõ ông Trần Quí Thanh ra tù sớm khi nào và đã phải chi bao nhiêu tiền để được thả, nhất là khi tên ông không có trong danh sách “đặc xá” thời gian qua.
Hồi trung tuần Tháng Mười, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập Đoàn FLC kiêm chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways, xuất hiện tại nhà ga T3, phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, trong lúc đang thụ án bảy năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trong tấm hình được đăng trên nhiều diễn đàn mạng hôm 24 Tháng Mười, ông Quyết mặc áo sơ mi trắng và bộ vest màu xám, tóc chải keo vuốt ngược như trước đây, đi cạnh hai người đàn ông và một phụ nữ.
Một tấm hình bị rò rỉ khác cho thấy ông Quyết đi ăn phở sau khi được thả tù sớm.