
Một phụ nữ đem theo chú vịt rất yếu ớt tới gặp bác sĩ thú y. Bà ta đặt chú vịt cưng lên bàn còn bác sĩ kéo ống nghe đặt vào ức chú vịt.
Một lát sau, bác sĩ lắc đầu buồn rầu nói: "Tôi lấy làm tiếc, thưa bà, chú vịt cưng của bà đã chết rồi".
Người phụ nữ đau khổ rền rĩ: "Ông chắc chứ?"
"Vâng, chắc chắn mà. Chú vịt của bà đã chết," Bác sĩ thú y khẳng định.
"Làm sao ông có thể chắc chắn được cơ chứ?" bà ta cự nự. "Ý tôi là ông chưa làm xét nghiệm gì cả. Nhỡ nó bị hôn mê hay gì đó thì sao".
Ông bác sĩ trợn mắt, quay đi và bước ra khỏi phòng. Vài phút sau, ông trở lại dẫn theo chú chó săn lông màu đen. Người phụ nữ nhìn với vẻ ngạc nhiên, còn chú chó mực đứng bằng hai chân sau, và đặt hai chân trước đặt trên bàn khám bệnh và đánh hơi khắp thân thể chú vịt.
Sau đó chú nhìn lên bác sĩ với đôi mắt buồn rầu và lắc đầu. Ông bác sĩ xoa đầu chú và dẫn ra ngoài.
Vài phút sau ông trở vào cùng với con mèo. Chú mèo nhảy lên bàn và cũng nhẹ nhàng ngửi khắp từ đầu đến chân chú vịt. Xong, chú ngồi trên hai chân sau, lắc đầu, kêu meo meo rồi nhẹ nhàng lỉnh ra khỏi phòng. Vị bác sĩ nhìn người đàn bà, nói: "Tôi rất tiếc, như tôi đã nói, chắc chắn 100% là chú vịt của bà đã chết"
Bác sĩ quay lại máy tính, gõ vài phím, rồi lấy ra từ máy in tờ hóa đơn và đưa cho bà ta.
Bà chủ của chú vịt cưng, vẫn còn đang bị sốc, cầm lấy tờ hóa đơn. "550 đô la!". Bà ta kêu lên. "500 đô la chỉ để nói với tôi rằng con vịt đã chết thôi ư?"
Ông bác sĩ nhún vai: "Tôi lấy làm tiếc. Nếu bà nghe lời tôi ngay từ đầu thì hóa đơn chỉ là 50 đô la thôi, nhưng theo kết quả xét nghiệm của chó và tầm soát của mèo, tổng cộng là 550 đô la, thưa bà".
* Bài học: Đừng có mà nghi ngờ tài năng của các bác sĩ nhé. Sẽ mất thêm tiền đấy !
VietBF@sưu tập