TÔI CHỐNG TRUMP VÌ TÔI VẪN CÒN TRÁI TIM
Cuối cùng, lý do tôi chống Trump rất giản dị.
Vì tôi yêu con người.
Vì tôi không chịu nổi cảnh trẻ thơ khóc đi tìm cha mẹ bị bắt đi như tội phạm.
Vì tôi không muốn thấy công dân Mỹ bị đối xử như kẻ lạ trên chính đất nước mình.
Vì tôi không muốn hàng triệu gia đình sống trong nỗi ám ảnh mỗi khi bước ra khỏi cửa nhà.
Và vì tôi không muốn nước Mỹ – nơi tôi đang tị nạn Cộng sản – trở thành chốn mà sự tàn nhẫn được tôn lên như sức mạnh, còn hỗn loạn được khoác áo “phong cách lãnh đạo”.
Tôi không chống ông ta vì chuyện đảng phái. Tôi chống ông ta vì tôi vẫn còn trái tim. Và tôi tin, nếu anh cũng còn trái tim, anh sẽ hiểu điều đó.
Tác giả : Nhật Trần
Trước khi vào đề xin phép được nói ra ngay 1 câu: Đù mẹ thằng này, mày phải là 1 thằng theo phe Dâm Chủ. Mày là thằng có đầu óc Cộng Sản, ngu và cố chấp.
Tất cả những điều mày nêu ra và đề cao là những gì mà bọn "Ông nội" mày đã làm trong quá khứ dưới thời thằng mọi đen Obama, rồi tới thằng cu li bù nhìn Joe Biden làm. Chúng nó đã tàn phá nước Mỹ, dung dưỡng tệ nạn nước Mỹ bằng những thủ đoạn rất hèn hạ (để kiếm phiếu bầu), mở cửa biên giới cho bọn tội phạm khắp thế giới tràn vào 1 cách vô tội vạ. Lấy tiền mồ hôi nước mắt thuế của dân chúng để nuôi lũ ký sinh trùng đó. Lấy 1 trường hợp nữa, trên Minnesota cả trăm ngàn lũ mọi đen Somalia được bưng từ nước bản xứ chúng nó, sang Mỹ đây để rồi chúng nó cấu kết với chính quyền tiểu bang của thằng Tim Waltz "băng vệ sinh" biển thủ cả trăm, cả tỷ USD đó.
Lũ di dân phải bị trục xuất, vì nước Mỹ là nước của luật pháp. Mày nêu những chuyện vô lý nhử trẻ thơ khóc đi tìm cha mẹ bị bắt như tội phạm. Mày ngu hơn chó rồi đấy. Theo luật những ai vào nước Mỹ bất hợp pháp được coi như tội phạm và sẽ bị tống cứ khỏi nước Mỹ. Vậy bọn di dân bất hợp pháp này bị tống cổ khỏi nước Mỹ có gì là sai?
Hàng triệu gia đình sống trong nỗi ám ảnh mỗi khi bước ra khỏi nhà? Nếu là nhập cảnh hợp pháp, sao phải lo sợ? Vậy tụi di dân lậu đó sợ là phải rồi. Ai bảo chúng nó vào đây để rồi tự mình chuốc nỗi lo đó vào thân?
Không thể nói ông ta không có trái tim. Tổ cha mày, ông ta chỉ làm theo luật mà thôi.
Và điều cuối cùng để trả lời mày, tụi tao thích MAGA không phải để mong ông ta cho chúng tao những ưu ái khác người. Chúng tao hưởng ứng MAGA vì "ăn cây nào rào cây ấy". Chúng tao muốn 1 nước Mỹ vĩ đại hơn, vì chúng tao đang ở trong đó. Mày chê trách ông ta là ông ta kỳ thị dân da màu, là đừng mong ông ta thương dân Việt mình à? Tổ cha mày, thế mấy người tỵ nạn VN được cất nhắc vào các chức vụ to lớn trong chính quyền không đủ để mày nhận thấy sự thât à? Sao mày ngu quá vậy, ăn cơm hay ăn cứt vậy?
|