Ngày 4/11, đại sứ Bunker đích thân báo cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về việc Hoa Kỳ đã nối được đường dây tiếp xúc với Mặt trận Giải phóng. Hôm sau, viên chức Miller gặp lại ông Thiệu để trình bày chi tiết kế hoạch, với hy vọng mở ra một lối thương thuyết, giảm bớt áp lực chiến trường. Đáp lại, Tổng thống Thiệu chỉ lặng người và cho rằng người Mỹ quá… “ngây thơ”.
Nói Mỹ "Ngây thơ" cũng được, nhưng thực ra họ không "ngây thơ" theo nghĩa ngu dốt, mà họ chỉ quá quân tử mà thôi. Sống chung với họ gần nửa đời người rồi, chúng ta nhận thấy họ rất thành thật, trưc tính và rất quân tử. Có thể ví họ như những nhà tu hành, trong khi bọn thằng Hồ là những tên lưu manh, tiểu nhân. Hiệp Paris 1973 vừa ký xong, bọn thằng HỒ với sự trợ giúp tối đa từ hai thằng Trung Cộng và Nga Sô đem quân tràn xuống miền Nam đánh như vũ như bão trong khi phía VNCH chúng ta thì tối tăm mặt mũi chờ viện trợ của Mỹ 1 cách vô vọng. Với người Mỹ họ nói 1 là 1, nhưng với bọn tiểu nhân Hồ chó đẻ chúng lật lọng.
Chúng mày còn trách là VNCH là lính đánh thuê, tổ cha chúng mày, thế bọn chó đẻ Cộng Sản Bắc Kỳ không phải là lính đánh thuê à? Chúng nó có sản xuất được súng ống đạn dược gì đâu? Nói ra cũng phải suy nghĩ 1 chút chứ. Mẹ kiếp.
|