
Sáng 10/12/2025, 438/443 nghị gật đã đồng loạt bấm nút thông qua Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi). Một lần nữa, tốc độ bấm nút nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ, và kết quả là một sắc thuế mới giáng thẳng vào túi tiền người dân, mỗi lần bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng.
Người dân dành dụm, chắt bóp từng đồng để mua vàng phòng thân phải gánh thêm thuế thu nhập cá nhân. Đến khi khó khăn phải bán vàng ra, lại thêm một nhát kéo thuế nữa. Một tài sản mà hai đầu đều bị thu thuế.
Trong nền kinh tế bình thường, thuế thu nhập đánh vào khoản chênh lệch, tức lợi nhuận thực tế. Nhưng ở đây, Quốc hội đã hợp thức hóa một loại thuế đánh thẳng vào doanh thu của người dân, bất kể họ lãi hay lỗ. Bạn mua vàng lúc cao, bán lúc thấp, thua lỗ vẫn phải cười trừ mà nộp thuế. Một cơn mưa thuế rơi xuống đầu người dân, không chừa ai, không phân biệt tình huống.
Trong khi đó, chính sách độc quyền giá vàng suốt bao năm đã khiến vàng trong nước chênh lệch với thế giới từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi lượng, tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ cho nhóm nắm quyền quản lý thị trường. Lỗi hệ thống, người dân trả giá. Độc quyền, người dân chịu thiệt. Và bây giờ, thuế chồng lên thuế, người dân tiếp tục oằn lưng.
Trong một nền kinh tế mà người dân đã kiệt quệ bởi phí, thuế, giá cả, các chính sách bóp nghẹt sinh kế, thì việc tiếp tục mở rộng đánh thuế vào tài sản tích lũy cuối cùng của họ là một bước lùi lớn về niềm tin.
Kỷ nguyên thuế chồng thuế đã mở ra, thời phong kiến chắc cũng không tận thu như thế này.
Thu Nhi