
Theo Nghị định 168, từ 1/1/2026, tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt tiền. Lý do thì nhân văn lắm, nào là vì an toàn, vì học hỏi tiêu chuẩn quốc tế, nhưng cách triển khai thì cứ đè lên vai dân mà phạt.
Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết: “Ghế trẻ em trên ô tô không đạt chuẩn sẽ xử phạt như không sử dụng, giống như xử phạt mũ bảo hiểm.”
Hay thật. Mũ bảo hiểm từng bị biến thành mảnh đất màu mỡ cho hàng loạt loại mũ thời trang, còn kiểm định thì mông lung, không rõ ràng. Giờ đến lượt ghế trẻ em.
Vậy thế nào là đạt chuẩn? Ai kiểm tra? Ai chứng nhận? Dựa vào đâu để quyết định ghế của dân là đúng chuẩn hay không? Một chiếc ghế đạt chuẩn đâu có rẻ, giá vài triệu đến cả chục triệu, với nhiều gia đình đó là cả tháng trời cật lực làm việc.
Vậy mà chỉ cần “không đạt chuẩn” là phạt như không dùng. Chỉ cần dân sai một tí là có ngay cái cớ để móc túi.
Trong khi đó, ghế không đạt chuẩn thì phạt rất nhanh, còn đường không đạt chuẩn gây tai nạn thì chẳng ai chịu trách nhiệm.
Dân đóng phí đường bộ đầy đủ, xe sập ổ gà lật ngang, người ch.ết ngay trên đoạn đường đã được nghiệm thu, thế mà tuyệt nhiên không thấy ai bị xử phạt. Tiền thuế thì rót vào sửa đường, nhưng sửa qua loa, mưa một trận là nát, người chịu rủi ro lại chính là người dân.
Nếu cái ghế không đạt chuẩn có thể gây nguy hiểm cho một đứa trẻ, thì một con đường không đạt chuẩn có thể gay tai nạn cho hàng ngàn gia đình.
Vậy sao không phạt những ông ký nghiệm thu? Sao không phạt nhà thầu làm đường như vẽ tranh cát, nắng thì bụi, mưa thì bong? Sao không phạt đơn vị quản lý đường sá để mặc dân bị tai nạn vì một cái hố đen giữa quốc lộ?
Nâng chuẩn an toàn cho trẻ là đúng. Nhưng an toàn không thể chỉ áp lên vai dân. Dân phải mua ghế đạt chuẩn thì Nhà nước cũng phải cung cấp đường đạt chuẩn. Không thể có chuyện dân phải tuân thủ đúng từng ly, còn cơ quan chức năng thì thoải mái sai từng mét.
Đừng chỉ chăm chăm vào những thứ dễ phạt, dễ thu. Thuế phí tăng đủ đường, kinh tế khó khăn, lũ lụt dồn dập… Nhà người dân còn gì nữa đâu mà cứ nhè vào mà phạt?
Thu Nhi