DJI thống trị quá lâu, nên cú “khóa cửa” mới gây chấn động
DJI không chỉ nổi tiếng: họ còn thống trị. Nhiều ước tính từng đặt thị phần DJI ở mức khoảng 70% trong thị trường drone dân sự toàn cầu, và tại Mỹ thì drone Trung Quốc đã len vào mọi ngóc ngách: từ người chơi nghiệp dư, dân làm phim, đến cảnh sát – cứu hỏa. Vì vậy, khi Mỹ “đóng cửa đời mới”, tác động không chỉ là chuyện mua sắm của dân chơi, mà còn là câu hỏi của cả một hệ sinh thái: Nếu thiếu DJI, ai thay? Mỹ có drone nội địa, nhưng để vừa rẻ – vừa dễ dùng – vừa đủ phụ kiện – vừa sẵn hàng… thì không phải ngày một ngày hai.
Nói đi cũng phải nghĩ lại. Chúng nó (bọn chính quyền Trung Cộng) có kiểm soát tất cả các tin tức ăn cắp được của nước Mỹ chứ không phải chỉ nói không. Bọn thằng Tập Cận Bình muốn ăn cắp tất cả các công lao trí tuệ của nước Mỹ, và của cả thế giới rồi làm ra và bán thật rẻ, làm lụn bại nền kinh tế của thế giới. Một thí dụ điển hình máy bay Airbus 320 của Pháp bán cho thằng Trung Cộng. Họ ngạc nhiên không thấy chiếc máy bay đó bay đi đâu cả. Hoá ra chúng nó mua về, rồi tháo gỡ từng bộ phận và làm y chang như chiếc Airbus 320 và lấy tên là C919. Máy bay chiến đấu cũng vậy. Thêm 1 trường hợp nữa tất cả các security camera của Trung Cộng, những video đó đều được chuyển về Server của Trung Cộng. Vì vậy chính quyền ông Trump cấm là đúng rồi, không có gì phải kêu ca cả. Ngoài ra để thu thập nhiều video (tin tức có lợi cho bọn Trung Cộng) chúng nó bán những máy Security camera đó chỉ có 3 hoặc 5 USD (đúng vậy 3 cho đến 5 USD) mà thôi. Tôi đang có 2 cái, nhưng chỉ để thu hình trước cửa nhà nên không sợ nó thu thập cho chính quyền thằng Tập Cận Bình.
Nói tóm tất cả những camera quay video made in China đều bị chúng nó gắn Chip bên trong tự động chuyển hết những hình ảnh đó về Server bên Tầu, mình không thể làm gì hơn được, vì thế biện pháp cấm là đúng rồi.
|