View Single Post
Default Giật túi ở Bến xe miền Tây: Không cướp thì là cò
Old 01-04-2011   #1
cuopbank
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
cuopbank's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: US
Posts: 2,240
Thanks: 2
Thanked 311 Times in 213 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3 Post(s)
Rep Power: 20
cuopbank Reputation Uy Tín Level 6
cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6
SÀI GÒN 3-1 (TT) - Chưa được chỉ thị về việc nộp thuế doanh thu trong năm mới, ban giám đốc bến xe miền Ðông tuyên bố ngừng thi hành kế hoạch bán vé mùa Tết, lẽ ra bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2011.

Theo báo Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 1, bến xe miền Ðông nhận bán vé của 10 công ty vận tải tận tay khách hàng. Từ nay cho đến Tết, bến xe luôn tấp nập khách đến hỏi mua vé trước các chuyến đi miền Trung. Tuy nhiên, chuyện tranh cãi về phận sự nộp thuế trị giá gia tăng trên số tiền bán vé giữa ban giám đốc bến xe và các công ty chưa ngã ngũ dẫn tới việc ngừng thực hiện kế hoạch phân phối vé Tết.


Bị giật túi ở bến xe miền Tây, không phải cướp thì là... cò. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, tại xa cảng miền Tây, “cò xe dù” bắt đầu diệu võ dương oai, thi nhau tranh giành khách hàng. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, từ lúc tờ mờ sáng cho đến nửa đêm, hàng chục ông “cò” đứng đầy khuôn viên xa cảng miền Tây, chắn lối ra vào cổng chính, cổng phụ và cả con đường Kinh Dương Vương dẫn vào xa cảng.

Nhiều khách hàng “ớn lạnh” khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn, lúc nào cũng như chực “ăn tươi nuốt sống” khách hàng, tay cầm gậy lăm lăm tiến sát các “con mồi”, kể từ sáng ngày 1 tháng 1 trở đi. Từ xa quan sát, thấy có người mang balô trên vai, tay xách túi khệ nệ thì lập tức các “ông cò” chạy như bay tới áp sát, miệng nói một tràng không ngớt để quảng bá, nào “xe ngon, giá rẻ”, nào “xe đời mới máy lạnh - giá thấp hơn vé trong bến,” v.v. Cứ hai “cò” cặp nách một “con mồi” đẩy lên xe gắn máy của họ để đưa thẳng ra chỗ đậu xe dù. Dù muốn hay không, trong tình thế đó, nhiều thanh niên trẻ khỏe vẫn không làm khác được, đành riu ríu theo chân họ.

Những “ông cò” này là “cò” hành nghề hẳn hoi mặc dù không có giấy phép như những nghề khác. Họ cố “bắt” khách đưa lên xe dù để sau đó nhận của mỗi chủ xe ít nhất 5,000 đồng một người. Vậy cho nên vừa đến xa cảng miền Tây định mua vé về quê đón Tết trong những ngày này, thấy có người nhào tới giật ba lô, nắm túi xách kéo xuềch xuệch, nếu không phải cướp thì là... cò.

Theo Nguoi Viet Online
cuopbank_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	125206-VN_GiatTuiBenXeMienTay_TT_010311.jpg
Views:	11
Size:	41.7 KB
ID:	251115  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12561 seconds with 11 queries