View Single Post
Old 01-05-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

Tin thêm về vụ cụ Trần Kim Mỏng nhận lỗi với cảnh sát



Cụ Trần Kim Mỏng tiếp phóng viên tại tư gia
sáng 3-1-2011 – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.



GARDEN GROVE - Như Viễn Đông đã loan trong số báo hôm qua, ngay sau khi nhâïn được Thông Cáo Báo Chí từ Sở Cảnh Sát Garden Grove, phóng viên Viễn Đông đã liên lạc với Luật sư Phạm Văn Phổ (Tổ chức Công lý Việt-Mỹ) và gia đình cụ Trần Kim Mỏng, nhưng không gặp được cụ Mỏng cũng như con trai cụ là Mục sư Trần Hồng Nguyên. Sáng thứ Ba, ngày 3-1-2011 chúng tôi đến gặp cụ Trần Kim Mỏng tại khu chung cư Harbor Grove. Gặp chúng tôi, cụ cười và nói: “Tờ báo Viễn Đông đã đăng lẹ quá, tôi mới đọc xong”.

Chúng tôi hỏi cụ sự thật như thế nào?

Cụ trả lời: “Tôi nhớ ngay lúc tôi mới bị, phóng viên Viễn Đông cũng đã đến chụp ảnh. Ông thấy tôi già cả như thế, làm sao dám đánh Cảnh Sát? Thử hỏi ông còn mạnh hơn tôi, ông dám đánh Cảnh Sát không? Vậy mà người ta vẫn buộc cho tôi tội đánh Cảnh Sát, nhưng mà các con tôi nói với tôi, ‘thôi ba ơi, ba già cả rồi, nhịn người ta đi’; nên tôi nghe lời các con mà đành chịu cho xong chuyện”.

Chúng tôi hỏi cụ, từ lúc cụ bị phía công tố buộc tội đến nay, cụ có phải ra tòa không?

Cụ nói: “Không. Hễ có liên lạc gì người ta gặp con trai của tôi. Tôi cũng chẳng có phải ký cái giấy gì, thành ra không biết phải đóng phạt bao nhiêu, nghe nói tới mấy trăm đô; còn bằng lái xe họ giữ luôn từ đó tới nay không trả lại, nhưng bây giờ tôi cần phải đi làm cái thẻ căn cước ID”.

Cụ ngồi kể lại chuyện xưa tích cũ khi còn ở miền Tây, cụ có sở hữu ghe hàng chở khách lớn nhất nhì miền Tây. Cụ chỉ tấm hình chiếc ghe đầy khách chụp cách nay hơn nửa thế kỷ và bảo: “Đó, ghe chở khách của tôi đó”. Rồi cụ thở dài nói: “Mình già cả rồi, tưởng được sống yên thân không ngờ cũng chẳng yên!”.

Chúng tôi cám ơn và từ giã cụ, kết thúc câu chuyện cụ Trần Kim Mỏng, vì cụ xác nhận đã nhận lỗi với Cảnh Sát Garden Grove.


Thanh Phong
Viễn Đông
tonycarter_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10554 seconds with 10 queries