Hồ Thị Thanh Thủy, là Miss Vietnam Los Angeles 2008, Miss Vietnam Southern California 2008, Miss áo dài. Cô tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất tại Mỹ. Cô gái 23 tuổi ấy dù giành nhiều giải thưởng nhan sắc vẫn không cho là sắc đẹp ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời mình. Những giải thưởng về nhan sắc đã mang lại cho Thu Thủy những gì?
Sự tự tin, sự yêu mến của nhiều bạn bè, những trải nghiệm, cách nhìn mới về cuộc sống, cơ hội tiếp xúc với…nhiều cơ hội hơn. Dù trong công việc, sắc đẹp cũng là lợi thế ban đầu, nhưng để thành công thì mọi người đều phải nỗ lực và sáng tạo như nhau. Chẳng ai cho một người đẹp chỉ đi ra đi vào rồi lĩnh lương cả.
Thủy có cho là câu “đẹp không mài ra ăn được” đã không còn chính xác?
Không? Thủy không nghĩ thế! Câu “muốn ăn thì lăn vào bếp” được áp dụng cho tất cả, kể cả một người đẹp. Thời đại công nghệ thông tin, thời gian là ác mộng cho những người không làm việc và chỉ biết mơ ước.
Việc học của Thủy thế nào rồi?
Thủy vừa hoàn thành khóa học cử nhân ngành kiến trúc nội thất. Học vất vả, nhưng tốt nghiệp còn thấy vất vả hơn. Thủy đã quen làm việc và sáng tạo vào ban đêm nên hay thiếu ngủ. Mang những gì mình học được để làm việc thực tế là cả một chặng đường nhiều mồ hôi và sức khỏe.
Thủy có ý định trở về Việt Nam?
Chắc chắn rồi, không đâu bằng nhà mình mà. Nhưng trước mắt Thủy sẽ tiếp tục chương trình học nâng cao, cũng muốn thực tập ở bên Mỹ một thời gian để thêm kinh nghiệm. Ba mẹ, chị gái và em trai cũng đang ở đây nên Thủy cũng đỡ phần nào. Yên tâm lo làm và học thôi.
Có một xuất phát điểm tốt, có ba mẹ hỗ trợ tài chính, là thuận lợi hay là áp lực với Thủy?
Nhiều người nghĩ ba mẹ giàu thì con cái sẽ sướng, chẳng phải lo gì. Nhưng ba Thủy có cách giáo dục con rất khác. Chỉ là lo cho ăn học đầy đủ, còn nếu muốn hơn nữa thì tự đi làm, tự cố gắng. Quan trọng là ba mẹ và gia đình luôn ở bên cạnh và ủng hộ Thủy về tinh thần. Thủy luôn thấy mình rất may mắn vì có một gia đình ấm áp như thế.
Em có tiêu chuẩn nào cho bạn trai của mình?
Tình yêu là điều duy nhất trong cuộc đời này không thể dùng hai từ tính toán. Đó là chữ duyên mà thôi. Nếu gặp được người đàn ông yêu thương mình chân thành, có thể là chỗ dựa cho mình cả vật chất lẫn tinh thần, mình cũng yêu, thì cô gái ấy sẽ là người hạnh phúc nhất rồi. Quan trọng nhất là phải yêu. Khi có tình yêu, xấu sẽ thành đẹp, hơi dở sẽ thành chấp nhận được…Thủy muốn người đàn ông của mình đủ nam tính và mạnh mẽ để có thể che trở cho mình.
Em có nghĩ sẽ tham dự thêm một cuộc thi nhan sắc trong nước?
Không đâu anh, với Thủy, thì giải thưởng lớn nhất chính là sự yêu thương của những người xung quanh dành cho mình. Thủy sẽ cố gắng làm việc để góp phần khẳng định vẻ đẹp của các cô gái Việt không chỉ là hình thức bên ngoài, mà cả tri thức bên trong. Nhân dịp năm mới, Thủy xin gửi lời chúc an lành, hạnh phúc tới tất cả độc giả của Nam Châm, gửi lời biết ơn và yêu thương đến cha mẹ.
Cảm ơn Thủy!
(Theo Cẩm nang mua sắm)